MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoàng Văn Dũng - gã con rể đâm mẹ vợ suýt tử vong. Ảnh: V.D

Bị đâm suýt mất mạng, mẹ vợ vẫn xin giảm nhẹ hình phạt cho con rể

Việt Dũng LDO | 29/04/2022 15:10
Hà Nội - Mặc dù bị Hoàng Văn Dũng đâm thấu bụng, suýt mất mạng, khi đến nhà mình gọi vợ về, song bà T tha thứ và nhiều lần xin giảm nhẹ cho con rể.

Ngày 29.4, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Dũng (37 tuổi, ở huyện Thạch Thất) 11 năm tù về tội "Giết người".

Mức án trên được toà tuyên với Dũng thấp dưới khung hình phạt của tội danh này (từ 12 năm, 20 năm, chung thân hoặc tử hình).

Theo hồ sơ và lời khai thể hiện, xuất phát từ mâu thuẫn với chồng là Hoàng Văn Dũng và chị Lê Thị Kim T đã bỏ về sống tại nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị T (ở huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Dũng nhiều lần yêu cầu vợ về nhà nhưng bà T không cho. Chị T cũng không về. Từ đó, bị cáo nảy sinh ý định dùng dao đâm chết bà T và vợ rồi tự tử.

Khoảng 19h40 ngày 8.1.2021, Dũng đem theo dao bầu, giấu vào cạp quần phía trước rồi đến nhà bà T. Do nhà bà T đóng cổng nên bị cáo trèo tường vào tầng 2.

Tại đây, Dũng gặp vợ và bảo chị đi về, nhưng chị không đồng ý. Khi bị mẹ vợ chửi, nói về việc vào rình rập trộm cắp, dọa sẽ báo công an nên Dũng rút dao đâm một nhát trúng bụng bà Tới.

Vết đâm thấu bụng của gã con rể khiến bà T trọng thương. Song được cấp cứu kịp thời, bà T không tử vong, tổn hại 31% sức khoẻ.

Quá trình điều tra vụ án, mẹ bị cáo đã tự nguyện bồi thường tiền chi phí điều trị, tiền thuốc, tiền bồi dưỡng sức khỏe cho bà T 155 triệu đồng.

Bà T nhận tiền bồi thường từ thông gia và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho con rể.

Tại toà, Dũng thừa nhận việc đâm mẹ vợ và gửi lời xin lỗi tới bà.

Cũng giống tại cơ quan điều tra, khi tới dự phiên xử, bà T cũng tha thiết mong toà "giơ cao, đánh khẽ" tạo điều kiện để con rể được sớm trở về, làm lại cuộc đời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn