MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nước mắt ân hận của thiếu phụ đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ chỉ vì mâu thuẫn với em trai. Ảnh: Quang Việt

Bi kịch vụ án đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ vì mâu thuẫn với em trai

Việt Dũng LDO | 03/04/2023 08:15

Hà Nội - Thiếu phụ đơn thân trong cơn nghĩ cạn đã dùng xăng đốt nhà nơi mẹ già ngoài 80 tuổi, cùng một số người sống bên trong và bị cáo buộc tội giết người.

Nguyễn Thu Anh năm nay 51 tuổi, ở Hà Nội, có cuộc sống gia đình riêng không được trọn vẹn như người khác.

Thu Anh ly hôn với chồng và một mình chăm sóc hai con từ nhiều năm nay và không có công việc ổn định, cũng như phải thuê trọ để ở.

Vì muốn được dọn về căn nhà nơi mẹ là bà N.T.N (87 tuổi) đang sống cùng con trai cũng là em trai của Thu Anh trên phố Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), chiều 15.5.2022, cô ta đã đến chơi và nói ý định này với mọi người.

Tuy nhiên, anh Nguyễn Phú T - em trai của Thu Anh - không đồng ý, dẫn đến xảy ra mâu thuẫn.

Lúc đó, anh T đã dùng tay đánh vào đầu, mặt của chị gái mình và được mọi người can ngăn.

Nước mắt ngắn dài, Thu Anh lên tầng 2, vào phòng bà N ở và nói: "Nếu dồn con vào đường cùng, con sẽ đốt nhà đấy" rồi bỏ đi uống rượu, bia với bạn.

Rạng sáng hôm sau, Thu Anh quay lại nhà mẹ ruột, lấy chai nhựa dung tích 1,5 lít bên trong đựng xăng (còn 1/2 chai) đổ ra khu vực lối đi chung trước cửa nhà em trai, nơi có nhiều giẻ lau, thùng giấy.

Đổ một nửa số xăng có trong chai, cô ta vứt chai nhựa vẫn còn chất đốt này ở cửa nhà. Sau đó, Thu Anh dùng giấy châm lửa rồi vứt vào chỗ đổ xăng làm ngọn lửa bùng phát nhanh chóng.

Thấy ngọn lửa cháy to, Thu Anh hoảng loạn và hô hoán, rồi chạy ra ngoài đầu ngõ gọi vào số 114 báo cháy và bỏ về nhà trọ của mình ở phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tại thời điểm ngọn lửa bùng phát, anh T đang nằm ngủ thì ngửi thấy mùi khét nên tỉnh dậy. Phát hiện cửa chính tầng 1 đang cháy từ ngoài vào trong và theo tường lên cầu thang tầng 2, anh T đã phá vách cửa sau nhà rồi cùng vợ và 2 con gái thoát ra ngoài.

Tuy nhiên, tại tầng 2, còn có 3 người là bà N, cùng cháu N.P.H và chị N.T.H.H.

Khi phát hiện ra cháy, khói đen sộc lên nhà, chị H hô hoán và gọi cháu H dậy rồi cùng khiêng bà N thoát ra ngoài bằng lối cửa ngách trên tầng 2.

Trong căn nhà kiến trúc Pháp, tại tầng 3 còn có hộ gia đình ông B.Q.X gồm nhiều người sinh sống. Khi nghe thấy tiếng nổ và có tiếng hô hoán, khói đen sộc vào, các thành viên phải mở tất cả cửa sổ và thò đầu ra ngoài hít không khí.

Ngoài ra, tại tầng 3, còn có một hộ gia đình khác. Các thành viên không ra được cầu thang nên phải ở trong nhà, dùng khăn ướt để chờ sự giúp đỡ từ bên ngoài...

Trong khi đó, ngay khi nhận được báo cháy tại căn nhà cổ do Pháp xây dựng, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tới hiện trường, dùng kìm cộng lực cắt khoá tại tầng 1, phá cửa đồng thời chữa cháy tại 2 tầng, giải cứu những người mắc kẹt ra ngoài an toàn.

Tổng cộng 5 hộ gia đình gồm 17 người đã thoát ra ngoài. Cùng với đó, lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, đồng thời xác định Thu Anh là thủ phạm vụ phóng hoả đốt nhà.

Với hành vi trên, Thu Anh bị truy tố và đưa ra xét xử hôm cuối tháng 3 vừa qua tại TAND Hà Nội với cáo buộc "Giết người và Huỷ hoại tài sản".

Thu Anh bị truy tố ở khung khoản giết mẹ đẻ và người bị hạn chế khả năng nhận thức.

Bà N được các con đưa đến tòa bằng xe lăn. Một số thành viên khác cũng tới dự phiên xử Thu Anh. Trong hơn 1 tiếng xét xử, ngoài những lúc khai nhận, bị cáo không ngừng khóc, ân hận về hành vi gây ra.

Thu Anh nức nở cho hay, không có ý định phóng hoả đốt nhà nhằm mục đích giết người. Song đại diện Viện KSND Hà Nội cho rằng, hành vi đổ xăng đốt nhà "có thể làm chết nhiều người, trong đó có người già và người hạn chế khả năng nhận thức".

Viện Kiểm sát đánh giá, hành vi đó là giết người. Việc không có thương vong là do họ được cứu giúp kịp thời hoặc tự thoát ra ngoài.

Đồng tình với quan điểm truy tố, HĐXX nhận định Thu Anh phạm vào tội "Giết người và Huỷ hoại tài sản".

Theo đó, toà tuyên phạt Thu Anh tổng cộng 16 năm tù về hai tội danh này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn