MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Đoàn Văn Thạnh - bố của Đoàn Thị Hương

Bố Đoàn Thị Hương: Con về với gia đình là niềm hạnh phúc lớn của tôi

Anh Tuấn LDO | 04/04/2019 13:20
"Con gái tôi đã thoát án giết người, sắp được trở về với gia đình. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của tôi sau bao năm chờ đợi", bố Đoàn Thị Hương tâm sự.

Sáng 4.4, sau 2 ngày trở về từ Malaysia dự phiên tòa xét xử con gái Đoàn Thị Hương, ông Đoàn Văn Thạnh (tỉnh Nam Định) lại tiếp tục công việc bảo vệ để kiếm sống. Ông luôn miệng nói: "Cảm ơn Chính phủ Việt Nam và Malaysia, các thẩm phán, công tố viên đã công minh xét xử, ra bản án hợp tình, hợp lý".

"Con gái tôi đã thoát án giết người. Cháu sắp được trở về với gia đình. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của tôi", ông Thạnh vui mừng.

Tòa án Malaysia hôm 1.4 đã tuyên án 3 năm 4 tháng tù với Đoàn Thị Hương về tội "cố ý gây thương tích bằng hung khí hoặc cách thức nguy hiểm" trong vụ sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol.

Với bản án này, Hương có thể được phóng thích vào ngày 4.5 sau khi trừ thời gian tạm giam và giảm 1/3 bản án theo thông lệ trong hệ thống pháp luật Malaysia.

Đoàn Thị Hương chụp ảnh cùng bố và các luật sư sau khi phiên tòa kết thúc - Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo ông Đoàn Văn Thạnh, tất cả giấy tờ, chi phí sang Malaysia dự phiên tòa con gái, ông đều được cơ quan nhà nước và luật sư chuẩn bị.

Ông được cho vào phòng xử án, dự phiên xét xử. Vì không hiểu tiếng Malaysia, ông chỉ biết ngồi và chờ đợi. 

Ông được tòa cho gặp con gái trong một phòng riêng. Hai cha con ôm nhau, òa khóc. Ông không quên dặn dò con gái lạc quan, giữ sức khỏe, đợi ngày về đoàn tụ cùng gia đình.

"Những phiên tòa lần trước, Hương buồn và khóc nhiều. Nhưng ở phiên tòa lần này, con gái đã vui vẻ, tươi tỉnh hơn. Con gái dặn tôi đừng lo lắng và nói rất nhớ gia đình", ông Thạnh kể.

Theo ông Đoàn Văn Thạnh, đầu tháng 5 tới, khi con gái về nhà, ông sẽ mổ lợn để mời họ hàng và làng xóm, tổ chức một bữa cơm ấm cúng.

Trước đó, AP dẫn lời thẩm phán Azmi Ariffin nói: "Theo quan điểm của tôi, thời gian ngồi tù phù hợp với công lý". Ông nói với Đoàn Thị Hương rằng: Cô "rất, rất may mắn" và chúc cô "mọi điều tốt đẹp nhất".

Đoàn Thị Hương đứng dậy và thông qua phiên dịch viên, cô cảm ơn Chính phủ Việt Nam và Malaysia cùng thẩm phán, các công tố viên. Đoàn Thị Hương nói với phóng viên trước khi rời phiên tòa rằng cô rất hạnh phúc và hy vọng sẽ trở thành ca sĩ, diễn viên khi trở về Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn