MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngày 27.10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh viên Học viện Ngân hàng trên sông Nhuệ. Ảnh: T.Hà.

Buổi đi học định mệnh của nữ sinh viên Học viện Ngân hàng

Mai Hường - Hoàng Việt LDO | 28/10/2020 06:31
Nữ sinh năm thứ nhất Học viện Ngân hàng bị nghi phạm nghiện ma tuý dìm chết để cướp điện thoại, xe đạp khi cô đứng trên đường đê sông Nhuệ (TP Hà Nội).

Chiều 27.10, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án giết người liên quan đến việc nữ sinh Trần Thuý H. (18 tuổi, quê Thường Tín) mất tích và thi thể được tìm thấy sau 4 ngày gia đình nạn nhân trình báo.

Cơ quan công an xác định, Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi) và Nguyễn Văn Quân (37 tuổi) đều ở huyện Thường Tín và nghiện ma tuý là hai nghi phạm liên quan đến cái chết của nữ sinh H.

Tối cùng ngày, thi thể nữ sinh được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Dọc hai bên đường nơi cô gái sinh sống, nhiều người dân đứng chen chân theo dõi việc đưa thi thể nạn nhân.

Khi xe cứu thương đưa thi thể H. về đến trước cửa nhà, anh Trần Trung Uý, bố của nạn nhân nghẹn ngào trước nỗi đau mất con. H. là con cả trong gia đình, dưới còn một em trai năm nay học cuối cấp 3.

Đầu tháng 10, gia đình còn mừng cho con gái đỗ vào Học viện Ngân hàng. Hai ngày đầu đến trường, việc đi lại của H. đều do mẹ chở bằng xe máy đến trường để em quen thuộc đường đi lại.

Theo gia đình, từ buổi thứ ba, H. đi xe điện theo đường đê sông Nhuệ, rồi gửi phương tiện lại thị trấn, đón xe buýt tới trường.

Hôm 23.10 là ngày thứ năm H. đi học, sau khi cô ăn vội bát cơm. Anh Uý cho hay, hôm đó, có giục con gái đi sớm để thoải mái giờ giấc.

"H. thường đi - về đúng giờ hoặc có đi đâu đều báo cho bố mẹ", người bố mất con cho biết. Tuy nhiên, đến 19h30 hôm đó, con gái không về, điện thoại không liên lạc được, đã huy động cả nhà đi tìm kiếm.

Cả đêm không thấy con gái, đến sáng hôm sau, gia đình đã nhờ thêm nhiều người thân đi tìm kiếm và trình báo chính quyền địa phương. Suy nghĩ có điều chẳng lành đến với con, song anh Uý vẫn không ngừng hy vọng...

Ngay ngày hôm sau gia đình trình báo, Công an huyện Thường Tín đã phát đi thông báo truy tìm, đồng thời cử các trinh sát phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự xác minh, dựng lại hành trình đi lại của nữ sinh.

Theo đó, trưa 23.10, H. mặc áo khoác gió, quần dài màu đen, đội mũ bảo hiểm đỏ, đeo túi xách và đi xe máy điện từ nhà đến thị trấn Thường Tín gửi xe.

H. bắt xe buýt đến trường và khoảng 18h30 thì quay về điểm trông giữ lấy xe máy điện trở về nhà. Khoảng 18h50 cùng ngày, H. đi xe qua ngã ba xã Văn Phú, đoạn rẽ về đường liên xã Văn Phú - Nguyễn Trãi thì mất dấu.

Vào cuộc điều tra, ngày 26.10, cảnh sát bắt giữ nghi can Nguyễn Xuân Trung.

Trung thừa nhận, khi thấy H. đứng nghe điện thoại nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Hắn bàn với Quân rồi tự mình đến chỗ nữ sinh, đẩy ngã nạn nhân xuống bờ sông Nhuệ, từ phía sau.

Trung dìm nạn nhân xuống nước dù nữ sinh cố xin "tha cho em". Khi thấy cô gái bất tỉnh, hắn đẩy nạn nhân ra xa dòng nước. Sau đó, lấy điện thoại, xe đạp điện đi bán.

Từ lời khai của Trung, hôm nay, cảnh sát tung quân truy tìm dấu vết và phát hiện thi thể của nữ sinh xấu số.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn