MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cà Mau xác minh vụ thiếu nữ nghi bị bạo hành, bắt ăn ớt, nuốt thằn lằn sống

NHẬT HỒ LDO | 09/09/2023 18:30

Cà Mau - Chiều ngày 9.9, ông Trần Quốc Lâm, Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, đã nắm được vụ việc. Hiện tại, Công an huyện Trần Văn Thời đã mời các đối tượng có liên quan về trụ sở để làm rõ.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 17h ngày 7.9, bà Huỳnh Thị Huệ có gặp N.N.V (16 tuổi). Bé V sống cùng với bà ngoại tại căn nhà thuê của bà Lê Thị Kiểu (43 tuổi, ngụ tại khóm 4, thị trấn Sông Đốc), là hàng xóm của bà Huệ.

Khi gặp bé V, bà Huệ thấy trên cơ thể của V có nhiều vết trầy xước, vết bầm và sưng ở vùng mắt, tay, chân và nhiều vị trí khác trên cơ thể.

Qua lời kể từ bé V, những vết thương trên cơ thể là do bà Lê Thị Kiểu đánh gây ra. Do sợ bị bắt lại và bị đánh nên V nhờ người đưa về nhà mẹ ruột ở Hậu Giang.

Bé V - người được cho là bị bạo hành - kể lại, bị cho ăn ớt, nuốt thằn lằn sống... Ảnh: Cắt từ clip

Bức xúc trước cảnh bé V bị đánh, ngày 8.9, bà Huỳnh Thị Huệ đến Công an thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) trình báo vụ việc.

Sau khi tiếp nhận nội dung trình báo của bà Huệ, Công an thị trấn Sông Đốc đã xác minh và phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời mời bà Lê Thị Kiểu, bà ngoại bé V đến cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh bé V kể lại chuyện mình nhiều lần bị bà Kiểu đánh, đấm, đá vào nhiều vùng của cơ thể. Bị cho ăn ớt, ăn thằn lằn sống, thậm chí ăn đồ dơ…

Giải thích cho nguyên nhân vì sao bị đánh, bé V cho biết, bé bị bắt ở nhà bà Kiểu để làm việc nhà trừ nợ cho bà ngoại. Do sợ tiếp tục bị đánh, bé V đã bỏ trốn và tìm người giúp để đưa về nhà mẹ ruột.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn