MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nỗi bàng hoàng bao trùm gia đình sau vụ việc thương tâm xảy ra.

Chân dung kẻ cuồng sát nhà vợ ở Phú Thọ qua lời kể của gia đình

LN - Thảo Anh LDO | 25/06/2020 14:24

Theo chia sẻ từ người nhà của nạn nhân, trước khi bị đối tượng Hậu truy sát, chị H. từng nhiều lần bị chồng giở thói vũ phu. Thậm chí, đã có lần chị phải nhập viện sau trận bạo hành từ chồng.

Sau vụ việc đau lòng xảy ra, vẻ bàng hoàng bao trùm không khí gia đình chị H. (khu Ngọc Chúc 3, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ).

Chia sẻ với phóng viên, ông Hoàng Văn Anh (cậu của chị H) xót xa khi nói về những đau đớn mà nạn nhân phải chịu đựng trước khi bị giết hại: “Hoàn cảnh gia đình vợ chồng Hậu khá khó khăn, chồng làm thợ xây, vợ làm công nhân tại Khu công nghiệp Phú Hà.

Bình thường không có rượu, Hậu khá hiền lành, nhưng khi có tí men thì lại hay chửi bới, đánh đập vợ”.

Thậm chí, theo lời kể của chị V. (em dâu của chị H.), nghi phạm Nguyễn Văn Hậu (SN 1983, trú tại xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng) từng đánh vợ đến nỗi phải nhập viện viện.

Đây cũng là nguyên nhân khiến cho cả hai gặp mâu thuẫn và đang trong tình trạng ly thân. 

Hiện trường nơi chị H. bị chồng giết hại.

"Việc H. bị chồng đánh thâm tím mặt mày là chuyện bình thường.

Đặc biệt, khoảng 2 năm trước, chị H. bị Hậu chém đứt gân cả gân tay, không làm được việc nặng.

Chị H. đi làm ở Khu công nghiệp Phú Hà nhưng Hậu suốt ngày gọi điện, bắt về để đi xách vôi vữa. Tay yếu không làm được việc nặng, chị H. không đồng ý nên càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn", chị V. chia sẻ.

Mâu thuẫn đỉnh điểm dẫn đến việc Nguyễn Văn Hậu đã vác dao truy sát cả gia đình vợ vào tối ngày 24.6.

Như Lao Động đã đưa tin, do mâu thuẫn vợ chồng, khoảng 20h ngày 24.6, đối tượng Nguyễn Văn Hậu cầm dao sang nhà bố mẹ vợ ở xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Tại đây đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong. Phát hiện sự việc, bố đẻ chị H. liền chạy vào trong bếp cũng bị Hậu truy đuổi và đâm nhiều nhát vào lưng. Chưa dừng lại, Hậu còn đâm người em của vợ bị thương. 

Bố vợ và em vợ của đã được người dân đưa đi cấp cứu ngay trong đêm. Hiện tại, cả hai đều đã qua cơn nguy kịch.

Nói về tình hình sức khỏe của hai nạn nhân, bác sĩ Đặng Thanh Hải (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương) cho biết: “Ông C. vào viện với nhiều vết thương phức tạp, tiếp xúc chậm, da xanh, đặc biệt có 2 vết thương thấu bụng, hai bên cánh tay đều có vết đâm và chém sâu, tổng cộng gồm 5 vết đâm chém.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã tiến hành mổ cấp cứu. Hiện, bệnh nhân C. vẫn trong tình trạng nguy kịch và đang được chăm sóc, theo dõi". 

Về tình hình sức khỏe của chị L. (em chị H.), hiện tại, các bác sĩ đã điều trị vết thương và cho xuất viện.

Khi truy sát gia đình vợ xong, nghi phạm Nguyễn Văn Hậu đã về  nhà rồi tự tử sau đó.

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao 2 thi thể cho gia đình để lo hậu sự và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn