MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chém cậu ruột tử vong rồi chạy đến nhờ công an bắt "ma"

Tiến Nguyễn LDO | 14/03/2018 11:44
Sau khi phê "đá", Hiếu chém cậu ruột của mình tử vong và chạy thẳng đến trụ sở công an phường Vạn Mỹ (Ngô Quyền, Hải Phòng), nhờ "bắt ma" hộ.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 13.3, Trịnh Minh Hiếu (SN 1989, ở Bùi Thị Tự Nhiên, Hải An, Hải Phòng), đến nhà cậu ruột là anh B.V.M (SN 1982, ở 432 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An) chơi.

Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, Hiếu phê ma tuý đá đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, người anh M khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Hiếu cầm dao bỏ chạy ra ngoài đường kêu la. Đến trụ sở Công an phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), Hiếu chạy thẳng vào bên trong la hét, nhờ các anh công an "bắt ma" hộ.

Sau đó, Hiếu bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Trao đổi với báo Lao Động, một cán bộ CAQ Hải An cho biết - lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn