MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Lý Hồng Công tại phiên tòa. Ảnh: Nguyên Anh

Chém tử vong 2 bạn nhậu vì giành làm đại ca xóm

NGUYÊN ANH LDO | 21/09/2023 14:42

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, 2 người đàn ông tranh giành nhau làm đại ca trong xóm nhưng không ai dám ra tay đánh nhau. Một người bạn nhậu cùng đã dùng dao chém chết 2 người này vì lo cãi nhau mà không lo nhậu.

Ngày 21.9, Tòa án tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên án tử hình đối với bị cáo Lý Hồng Công (SN 1982, ngụ xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 13h ngày 12.12.2022, Công đi uống rượu về đến nhà tại ấp 3, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc thì thấy Lý Chí Tâm (anh ruột của Công) cùng với N.V.U, Ô.V.Đ và Mai Hoàng Anh đang uống rượu tại chòi lá dưới bến sông trước nhà nên Công vào tham gia.

Đến khoảng 18h cùng ngày, U rủ cả nhóm đi bộ về nhà mình (ở cùng ấp) uống rượu tiếp.

Trong quá trình uống rượu, giữa Đ và U xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với nội dung tranh giành làm đại ca xóm này. Thấy vậy, Hoàng Anh đi qua giường kế bên nằm ngủ.

Lúc này Đ cầm 1 cây dao yếm (mang theo lúc đi nhậu dùng để làm cỏ), U cũng đi vào bếp lấy 1 cây dao yếm mang ra để thách thức chém nhau nhưng không ai dám chém mà để cây dao xuống kế bên chỗ ngồi, rồi cùng nhau uống rượu tiếp. Nhậu thêm khoảng 3 tiếng đồng hồ nữa, Đ và U lại tiếp tục cãi nhau, thách thức đánh nhau nhưng vẫn không đánh.

Tức giận vì Đ và U không lo nhậu mà lo cãi nhau nên Công 2 tay cầm 2 cây dao của U và Đ rồi nói để mình chém cho chết hết. Nghe vậy U thách thức Công chém U. Ngay lúc đó, Công cầm dao chém liên tiếp, lần lượt trúng vào đầu và người của U và Đ.

Hoảng sợ, U bỏ chạy ra phía cửa sau, Công chạy theo chém 2 nhát trúng vào vùng đầu của U làm lưỡi dao rơi ra khỏi cán, Công ném bỏ cán dao tại hiện trường.

Nhìn thấy Đ bỏ chạy ra phía cửa trước, té ngã xuống mương khóm gần đó, Công dùng cây dao còn lại đuổi theo chém nhiều nhát trúng vào vùng đầu và người của Đ.

Thấy Đ nằm bất động, Công đi vào trong nhà nhìn thấy Hoàng Anh vẫn còn nằm ngủ trên giường, Công tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát trúng vào người của Hoàng Anh đến khi thấy nạn nhân không còn cử động.

Sau đó Công đến Công an xã đầu thú, giao nộp cây dao và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi sự việc xảy ra, U và Đ đã tử vong tại chỗ, Mai Hoàng Anh được gia đình đưa đến Bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng mang thương tật 48%.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn