MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Vân (áo kẻ) và Vững tại phần trả lời thẩm vấn liên quan đến vụ cài bẫy ma túy.

Chi tiết cuộc đối chất về vụ bỏ 1 tỉ đồng thuê cài bẫy ma túy

Việt Dũng LDO | 08/01/2020 14:40
Bị cáo Nguyễn Thị Vân khai Nguyễn Thị Vững ra giá 1 tỉ đồng để đẩy bạn trai của bị cáo vào tù bằng kế hoạch cài bẫy ma túy, song phía "đối tác" cho rằng "hoàn toàn sai sự thật".

Ngày 8.1, tại phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Vân và Nguyễn Thị Vững (cựu thượng úy công an) về các tội danh Tàng trữ trái phép chất ma túy và Vu khống, chủ tọa Nguyễn Trung Lập thẩm vấn hành vi sai phạm của hai bị cáo.

Trước tòa, Vân khai lý do đẩy bạn trai Nguyễn Văn Thiện vào tù vì trong quá trình chung sống, do tranh chấp tài sản nên bị cáo thường xuyên bị anh Thiện đánh đập.

"Có lần, anh Thiện đòi chia đôi quyền sở hữu căn nhà ở quận Tây Hồ, song tôi không đồng ý nên bị đánh", Vân khai trước  tòa.

Bị cáo tiếp tục khai, khoảng tháng 9.2016, trong lúc cùng Vững đi uống cà phê đã kể lại chuyện thường xuyên bị bạn trai đánh đập. “Tao làm công an ma túy nên sẽ có cách giúp mày cho Thiện đi một vài năm để nó không đánh được mày nữa”, Vân trình bày và cho hay đã đồng ý dù không biết Vững dùng cách gì.

Vững có nói muốn làm vậy, thì Vân phải chi 1 tỉ đồng. Nghe Vân nói không có tiền, Vững đồng ý ứng trước cho bạn vay 500 triệu đồng. Vân sẽ viết giấy vay nợ 1 tỉ đồng và giao sổ đỏ cho nữ cảnh sát, còn lại mọi việc Vững sẽ lo.

Sau đó vài ngày, Vân cảm thấy lo sợ nếu để Vững hãm hại bạn trai nên bị cáo gọi điện cho nữ công an với ý định từ bỏ kế hoạch và đòi lại sổ đỏ. “Lúc đó, chị Vững bảo tao đã ứng 500 triệu, nếu mày lấy lại sổ đỏ tao sẽ cho xã hội đen đến lấy nhà của mày”, Vân khai.

Chủ tọa ngắt lời, công bố tại cơ quan điều tra, Vân thừa nhận là người đề xuất cho anh Thiện đi tù. Vân phủ nhận lời khai này và khẳng định Vững mới là người khởi xướng.

Cũng theo công bố của chủ tọa, giữa Vân và Vững nhắn tin qua lại rất nhiều qua mạng xã hội. Trong đó có đoạn tin nhắn: Chị em cùng hội cùng thuyền giúp nhau tháo gỡ không thì chết cả lũ chị ạ.

Đối chất với Vân, Vững cho rằng lời khai đó "hoàn toàn không có căn cứ". Theo bị cáo, khoảng tháng 10.2016, tại quán cà phê, Vân nhờ báo cơ quan chức năng kiểm tra một đối tượng nghi tàng trữ ma túy. Để chứng minh, Vân đưa tờ giấy ghi biển số ôtô Hyundai kèm địa chỉ (của anh Thiện) và cung cấp thông tin ma túy được giấu bên trong chiếc xe này.

Ngày 28.10.2016, Vững nhận thông tin chiếc Hyundai nói trên đang tàng trữ ma túy di chuyển đến địa bàn quận Cầu Giấy. Sau đó, Vững báo cảnh sát cơ động. Khuya hôm đó, Vững nhận được điện thoại của Vân báo lực lượng chức năng đưa cô ta và anh Thiện về trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm vì trong ôtô của anh Thiện có ma túy.

Trước lời phủ nhận này, chủ tọa công bố đoạn ghi âm Nguyễn Thị Vân cung cấp cho cơ quan điều tra. “Chỉ cần có ma túy trên xe là chết, có trường hợp chỉ 2 gram thôi là chết bình thường”, chủ tọa Lập công bố.

Vững lập tức phản bác và nói “hoàn toàn không có chuyện đó”. Bị cáo cho rằng đoạn băng ghi âm Vân ghi lại cuộc trao đổi giữa 2 người không có tính pháp lý. Ngoài ra, Vững trình bày cuộc nói chuyện diễn ra từ lâu nên bị cáo không còn nhớ rõ nội dung.

Cũng tại cơ quan điều tra, Vững khai: Khi Vân nói mua ma túy để vào xe được không, tôi nói "ok". Lúc đó tôi hiểu Vân sẽ mua ma túy để vào xe của anh Thiện.

"Thời điểm bị bắt, hoang mang...", Vững trình bày.

Chủ tọa ngắt công bố tiếp: Vân có nói sự việc không thành, em chấp nhận hậu quả, nhưng mất tiền thì phải hoàn thành. Vững trả lời, khi bỏ ma túy vào xe là hoàn thành rồi.

Chiều nay phiên tòa tiếp tục.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn