MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chủ nông sản biến mất sau khi nhận ký gửi hàng trăm tấn càphê

Khai Nguyên LDO | 19/03/2020 14:25

Lợi dụng lòng tin từ người dân, bà H.T.L (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã bỏ trốn khỏi địa phương, sau khi nhận ký gửi hàng trăm tấn càphê có giá trị hàng tỉ đồng…

Những ngày vừa qua, hàng trăm hộ dân sống tại xã Diễn Phú, TP.Pleiku sống trong lo lắng, khi chủ đại lý nông sản “bỗng dưng” biến mất, cuốn theo hàng tỉ đồng tiền ký gửi càphê và hạt tiêu.

Theo người dân, gia đình bà L. chuyển đến ở địa phương này đã được 18 năm, sống vui vẻ, hòa đồng với hàng xóm. Nhưng, mới đây, khi biết thông tin bà L. vỡ nợ, người dân ký gửi càphê kéo đến nhà tìm thì thấy "vườn không nhà trống", điện thoại không liên lạc được.

 Ngôi nhà bà L. đã được lực lượng chức năng niêm phong.

Anh Quang, người dân trú tại Diên Phú (TP.Pleiku, Gia Lai) cho biết: “Vì là hàng xóm với nhau đã được hơn 10 năm nay, nên hầu hết người dân ở đây đều tin tưởng bà L. Cách đây mấy hôm, tôi nghe người dân nói nhà bà L. vỡ nợ nên mới đến tìm thì mới vỡ lẽ là mình bị lừa rồi. Gia đình tôi ký gửi càphê cho nhà bà L. đã được hơn 6 năm, còn năm nay thì ký gửi 5 tấn nhân càphê có giá trị hơn 100 triệu đồng”.

Theo anh Quang, để lợi dụng lòng tin của của người dân, bà L. đã “dàn cảnh” mua rẫy, mua đất ở xã Ia Kênh (thuộc TP.Pleiku). Mục đích chính là cho người dân nơi mình ở tin rằng gia đình bà L. làm ăn khấm khá, để tiếp tục giao thương, ký gửi nông sản. Khi nhận ký gửi số lượng lớn càphê nhân, vợ chồng bà L. “bỗng dưng” biến mất không để lại một dấu vết gì.

Cùng cảnh ngộ giống anh Quang, bà Phương bức xúc: “Đã 2 ngày hôm nay, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết gia đình mình đã bị nhà bà L. lừa đảo, đau buồn vì tài sản gia đình cả năm trời làm rẫy vất vả giờ tôi chỉ biết uống thuốc an thần để trấn an. Nhà tôi đối diện kho càphê nhà bà L. chỉ 20 mét, ấy vậy mà tôi hoàn toàn không biết vợ, chồng bà L. dọn đi lúc nào. Chỉ mong sao bà L. trở về để tôi còn có tiền trả nợ ngân hàng”.

Bà Hoàng cho biết: “Gia đình tôi đã ký gửi càphê chỗ nhà bà L. được 10 năm nay, mọi năm thì bà L. trả tiền đầy đủ, người dân chúng tôi đã rất tin tưởng bà L. Tất cả người dân trong thôn đều ký gửi càphê với bà L., lên đến 150 hộ, hộ ít nhất thì cũng 5 tấn càphê nhân, nhiều thì lên đến hàng chục tấn. Chưa hết, không chỉ nhận ký gửi càphê, tiêu mà bà L. còn vay hàng trăm triệu tiền của người dân trong thôn. Hiện tại, chúng tôi chỉ mong bà L. trở về để người dân có tiền trang trải cuộc sống”.

Liên quan đến sự việc trên, thượng tá Phan Nhật Toàn – Trưởng Công an thành phố Pleiku (Gia Lai) xác nhận: “Hiện tại, lực lượng Công an đã nắm được thông tin phản ánh từ địa phương và đang tiến hành xác minh, điều tra. Đồng thời, kiểm kê thiệt hại từ người dân”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn