MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau vụ cướp, tiệm vàng Thái Lợi đang khắc phục hư hỏng để chuẩn bị trở lại buôn bán. Ảnh: PĐ

Chủ tiệm vàng kể lại giây phút viên đạn AK bay ngang trên đầu

PHÚC ĐẠT LDO | 01/08/2022 13:48

THỪA THIÊN HUẾ - Thấy nguy hiểm, chị Khuê và một nhân viên đứng ở quầy vàng nằm rạp xuống đất, sau đó nghe tiếng súng khét lẹt, chói tai, mùi khói thuốc súng sặc sụa; khi định thần xong mới biết có 1 viên đạn vừa bay ngang phía trên đầu.

1 ngày sau khi xảy ra vụ cướp tiệm vàng chấn động xảy ra ở chợ Đông Ba (TP.Huế), sáng 1.8, tới ngôi chợ này, đi đâu cũng nghe người dân, tiểu thương bàn tán và kể lại vụ việc.

Chị Huỳnh Thị Hà - nhân viên tiệm vàng Hoàng Đức - cho biết, khi chị và một người khác đang đứng ở tiệm vàng thì nghe vài tiếng nổ lớn.

 Chị Huỳnh Thị Hà cho biết, sau vụ cướp tiệm vàng, cả đêm chị đã không ngủ được.

“Lúc đó, tôi chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, nhìn lại mới thấy một người cầm súng, lấy vàng trong quầy kính vừa bị bắn bể đi ra ngoài đường. Sau đó, người này đi ra đường về phía cầu Gia Hội.

Trong tiệm có một người bị thương do mảnh kính vỡ bắn vào người. Sau khi đối tượng đi xa, người trong tiệm ra đường nhặt lại số vàng rơi vãi. Tiệm có bị mất vàng nhưng số lượng không đáng kể” - chị Hà thông tin.

Vết đạn vỡ kính, xuyên vào tường ở tiệm vàng Hoàng Đức.

Bà Võ Thị Hồng (70 tuổi) - chủ tiệm mắt kính Hồng Đăng - ngay sát tiệm vàng Hoàng Đức nhớ lại, lúc xảy ra sự việc, bà đang nghỉ trưa. Bà nghe mấy tiếng nổ lớn, sau đó nghe tiếng la trong tiệm vàng Hoàng Đức thì giật mình bật dậy.

 Đến sáng 1.8, cửa hàng Hoàng Đức vẫn chưa trở lại buôn bán.

“Sau khi đối tượng cầm súng bước ra đường, thấy nguy hiểm và sợ trúng đạn nên tôi chạy ra khỏi quán, chạy về phía ngược hướng di chuyển của đối tượng để trốn. Sau khi sự việc xong, lúc dọn hàng, tôi nhặt được 1 vỏ đạn và đã giao nộp cho công an” - bà Hồng kể.

 Lúc hung thủ vào nổ súng cướp tiệm vàng, bà Bà Võ Thị Hồng - chủ chủ tiệm mắt kính Hồng Đăng sát cửa hàng Hoàng Đức - đang nghỉ trưa.

Chị Nguyễn Thị Minh Khuê - con gái chủ tiệm vàng Thái Lợi - kể, sau khi nghe tiếng súng và tiếng truy hô cướp, thấy một người cầm súng nên chị và 1 người đứng ở quầy vàng nằm rạp xuống đất. Sau đó, chị nghe 1 tiếng súng chói tai, mùi khói thuốc súng sặc sụa. Khi sự việc xảy ra xong mới biết là hung thủ đã bắn 1 phát vào tủ vàng, viên đạn bay ngang phía trên đầu nơi mà chị nằm ẩn nấp.

Kính quầy vàng Thái Lợi vỡ nát do súng bắn.

“Giờ nghĩ lại là viên đạn đã bay ngang phía trên đầu tôi mà không khỏi rùng mình. Đến nay, tôi vẫn chưa “hoàn hồn”, vẫn không nhớ là trưa qua mình đã ăn cơm hay chưa. Sau khi sự việc xảy ra, đến tối, chồng có dẫn đi ăn để an ủi, trấn an nhưng vì chưa hết hoang mang vẫn không ăn được gì. Sáng nay, thợ đang sửa lại quầy vàng bị bắn vỡ để chuẩn bị trở lại buôn bán” - chị Khuê nói.

Vết đạn để lại ở hiện trường.

Cũng theo chị Khuê, số lượng vàng bị mất vẫn chưa kiểm đếm được cụ thể.

Như đã thông tin, trưa 31.7, lực lượng Công an TP.Huế phong tỏa tuyến đường trước chợ Đông Ba (TP.Huế) để điều tra một vụ cướp tiệm vàng táo tợn xảy ra. Khoảng 14h cùng ngày, đối tượng gây án đã bị bắt giữ. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác định, công bố danh tính của kẻ táo tợn cướp tiệm vàng là Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế). Hiện, lực lượng công an tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn