MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phạm Hoàng Dung trong vụ án Cố ý gây thương tích do đánh người cho là "tình địch" vì nghi ngờ chồng mình quan hệ bất chính. Ảnh: Nhật Hồ

Cơn ghen nổi lên, máu lạnh xuất hiện rồi… vào tù

NHẬT HỒ LDO | 11/09/2023 18:12

Bạc Liêu - Khi cơn ghen nổi lên, bị cáo bất chấp nguy hiểm, máu lạnh xuất hiện và hành vi phạm tội diễn ra. Đứng trước tòa, hầu hết các bị cáo đều ăn năn những việc mình làm nhưng đã quá muộn.

Chỉ trong tuần cuối tháng 8, đầu tháng 9 năm 2023, Tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp trong tỉnh Bạc Liêu đã đưa ra xét xử nhiều vụ án liên quan đến hành vi ghen tuông mù quáng dẫn đến những hành vi phạm tội.

Bị cáo Phạm Hoàng Dung trong vụ án Cố ý gây thương tích do đánh người được cho là "tình địch" vì nghi ngờ chồng mình quan hệ bất chính. Hôm bị đưa ra xét xử sơ thẩm tại TAND TP Bạc Liêu, bị cáo Dung đã không ngừng khóc khi được Hội đồng xét xử (HĐXX) thẩm vấn.

Bị cáo bày tỏ sự hối hận khi mình đã hành động nông nổi do quá tức giận, dẫn đến hậu quả là bị hại bị tổn hại sức khỏe 24%. Và dù ở phiên tòa, HĐXX cũng muốn hòa giải mâu thuẫn giữa các bên nhưng bị hại vẫn dứt khoát yêu cầu phải xử lý hình sự bị cáo đúng quy định pháp luật, không xin giảm nhẹ cho bị cáo.

Nhiều lần bị cáo xin lỗi bị hại, mong muốn bị hại xin giảm nhẹ cho bị cáo để bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ nhưng bị hại dường như không thể đồng cảm. Ngay tại phiên tòa, bị hại cũng nói rõ, những gì bị cáo xử sự đã tổn hại nghiêm trọng đến không chỉ sức khỏe mà cả tinh thần, khiến bị hại đau đớn và cảm thấy tổn thương.

Đây là vụ đánh ghen xảy ra tại khu vực quán cà phê ở phường 7, TP. Bạc Liêu. Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 06.01.2023, tại quán cà phê HK, do nghi ngờ chồng có quan hệ bất chính với chị P.T.H.L (ấp Bờ Cảng, xã Điền Hải, huyện Đông Hải) nên đã hẹn gặp nhau để nói chuyện.

Tại đây, trong lúc cự cãi, chị P.T.H.L có lời lẽ thách thức nên bị cáo Phạm Hoàng Dung dùng ly thuỷ tinh để trên bàn nước đánh vào mặt chị P.T.H.L làm ly thủy tinh vỡ ra; sau đó bị cáo còn lấy cây kéo, dài khoảng 15cm (kéo của quán cà phê) để cắt tóc của bị hại. Bị hại P.T.H.L bị thương tích ở vùng mặt, qua kết luận giám định, tỉ lệ tổn thương cơ thể là 24%.

Cũng là cuồng ghen, nhưng câu chuyện của bị cáo Lương Thanh Lâm (41 tuổi, ngụ xã Long Điền, huyện Đông Hải) lại là một câu chuyện bi kịch hơn. Trong suốt phiên tòa, ngoài những lúc bị HĐXX gọi hỏi, bị cáo hầu như lúc nào cũng cúi gằm mặt. Từ việc bị người yêu đòi chia tay, bị cáo Lâm do muốn níu kéo tình cảm mà dẫn đến suy nghĩ giết người tình rồi tự sát.

Theo cáo trạng, đầu năm 2021, bà N.T.T (35 tuổi; ngụ huyện Đông Hải) và Lâm quen biết rồi nảy sinh tình cảm nam nữ. Hơn 1 năm quen nhau, T bất ngờ đòi chia tay nhưng Lâm không đồng ý. Lúc này, bị cáo đã nhiều lần níu kéo tình cảm nhưng không được chấp thuận.

Chiều 1.2.2023, Lâm chạy xe máy đến tiệm tạp hóa của T để mua thuốc trừ sâu để xịt trong vuông tôm. Trên đường đi, bị cáo nghĩ T chia tay mình để quen người khác nên đã nảy sinh ý định giết nhân tình.

Đến nơi, thấy bà T đang giữ tiệm tạp hóa một mình nên bị cáo dùng tay siết cổ nạn nhân đến ngất xỉu. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, có người đến mua đồ thì Lâm ra bán như bình thường để tránh bị phát hiện.

Khi bán xong, Lâm trở vào phòng thấy bà T đã tỉnh lại nên dùng con gấu bông đè lên mặt nạn nhân cho đến khi tử vong. Lâm đã đến cơ quan công an đầu thú sau 3 lần uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng không thành.

Từ việc uống thuốc trừ cỏ, tìm cách treo cổ, cho đến khi bị cáo hối hận vì hành vi của mình, là một quá trình diễn biến tâm lý. Đến lúc hối hận thì đã muộn màng, chỉ còn cách phải đền tội ác do mình gây ra. Bản án 18 năm tù, âu cũng là lời cảnh tỉnh cho bị cáo cũng như nhiều người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn