MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại uý Nhã vẫn cảm thấy choáng váng ở đầu, đau nhức toàn thân. Ảnh: T.X

CSGT bị xe chở gỗ đâm nói gì sau khi tỉnh lại?

N.T LDO | 29/07/2019 15:04
Tài xế quá hung hãn, liều lĩnh, sự việc xảy ra quá bất ngờ - đây là vụ việc lần đầu tiên đại uý Nhã gặp kể từ khi vào nghề.

Sáng 29.7, sức khoẻ của đại úy Nguyễn Đức Nhã (tổ cảnh sát giao thông Công an huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) - người bị xe chở gỗ đâm đã ổn định.

Bị văng người đi gần 10m 

Trước đó, lúc 21h tối 27.7, đại úy Nhã đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định trong tình trạng đau lưng, đau hông phải, bầm tím đùi trái, xây xát mạn sườn phải, cẳng chân trái, khuỷu vai, tức ngực.

Chị Đặng Thị Thoa - vợ đại úy Nhã - kể lại. “Khi đang làm việc nhà, tôi nhận được tin chồng mình bị tai nạn trong lúc làm nhiệm vụ nên vội vã xuống bệnh viện huyện. Sau khi được sơ cứu ở đây, anh được chuyển xuống bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Chị Thoa nói thêm, tại hiện trường, chiếc xe chở gỗ lật ngửa, vị trí chồng chị bị văng ra cách xa 9-10m so với nơi đứng chốt chặn. Ngoài ra, đồng hồ, ví của anh Nhã bị văng ra treo lên cành cây, người dân đã tìm thấy rồi trả lại.

“Chồng tôi làm CSGT được 19 năm, đây là lần đầu tiên gặp tai nạn nặng như vậy. Mới nghe tin, thực sự tôi rất sốc, rồi lo cho sức khỏe của anh. Hiện, anh vẫn chưa thể đi lại được, phần mềm bị chấn thương nên vẫn còn đau”- chị Thoa nói thêm.

 Đây là vụ việc lần đầu tiên anh Nhã gặp kể từ khi vào nghề. Ảnh: Cắt từ clip

Tỉnh dậy mới biết mình trong bệnh viện

Hiện, đại uý Nhã vẫn cảm thấy choáng váng ở đầu, đau nhức toàn thân. Nhớ lại thời điểm xảy ra vụ việc, đại úy Nhã kể rằng, đây là vụ việc lần đầu tiên anh gặp kể từ khi vào nghề, mọi diễn biến quá bất ngờ nên anh không phản ứng kịp.

“Tài xế quá hung hãn, liều lĩnh, sự việc xảy ra quá bất ngờ, sau khi xe chở gỗ tông đến thì tôi bị văng xa ra bên lề đường rồi ngất xỉu. Tỉnh dậy tôi mới biết mình đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu" - anh Nhã cho hay.

Theo thông tin, tài xế Nguyễn Thanh Hùng (trú thị xã An Khê, Gia Lai) điều khiển xe 12 chỗ BKS 60K -7065 chở theo Đinh H Bắp (trú huyện Đak Pơ), Phạm Minh Sang (trú thị xã An Khê), trên xe có chở hơn 200 kg gỗ quý gồm cẩm lai, giáng hương. Khi xe vừa ra khỏi rừng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Vì trên người đang dương tính với ma túy, Hùng không chấp hành mà lái xe bỏ chạy hướng về thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Lực lượng CSGT điện báo cho tổ công tác do đại úy Nguyễn Đức Nhã làm tổ trưởng, cùng một số cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở thôn 5, xã Kông Yang, huyện Kông Chro dùng xe tuần tra, phối hợp chặn bắt.

Vì cố bảo vệ số gỗ lậu quý trên xe, trong người lại "ngấm" ma túy, Hùng điều khiển xe gỗ tông thẳng tổ CSGT làm đại úy Nguyễn Đức Nhã bị hất văng ra xa, trọng thương. Xe chở gỗ bị lật, 3 đối tượng bị tạm giữ ngay sau đó.

Theo đại tá Phan Thanh Tám - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, trước mắt sẽ khởi tố về hành vi “Chống người thi hành công vụ”, sau điều tra, nếu đủ cơ sở sẽ khởi tố thêm hành vi “Giết người”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn