MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vũ Quốc Dũng - sau khi gây ra vụ cướp tài sản đã trốn truy nã. Ảnh: P.D

Cuộc truy tìm tên cướp gây án ở Hải Phòng, lên Hà Nội trốn truy nã

Việt Dũng LDO | 19/06/2022 13:00
Sau khi dùng kiếm đe doạ, rồi chiếm đoạt xe máy của nạn nhân, Vũ Quốc Dũng bị truy nã, đã bỏ trốn lên Hà Nội rồi sa lưới trinh sát của Cục Cảnh sát hình sự.

Đại tá Trần Ngọc Cường – Trưởng phòng truy nã, truy tìm (Phòng 10), Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thông tin vừa bàn giao đối tượng Vũ Quốc Dũng (20 tuổi) - bị can "Cướp tài sản" cho Công an huyện An Lão, Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền.

Đại tá Cường cho hay, Dũng là đối tượng trốn truy nã sau khi bị khởi tố về tội danh trên. 

Hồ sơ vụ án xác định, tối 5.5.2021, Vũ Quốc Dũng đang ở cửa hàng bán điện thoại tại huyện An Lão, TP.Hải Phòng thì bị nhóm thanh niên phóng xe máy qua, ném chai bia vào quán.

Bực tức vì "ngang nhiên bị trêu chọc", lại hư hỏng vài chiếc điện thoại, Dũng lấy thanh kiếm dài và cùng một người khác phóng xe máy đuổi theo.

Khi đến đoạn đường vắng, Dũng đuổi kịp nhưng "đối phương" sợ hãi bỏ xe máy lại, vượt cánh đồng bỏ trốn.

Dũng mang xe máy quay lại cửa hàng rồi gọi điện cho nạn nhân đến lấy và yêu cầu xin lỗi. Khi họ không quay lại nhận, Dũng mang xe máy đi bán được vài trăm nghìn đồng.

Với hành vi trên, đầu năm 2022, Công an huyện An Lão khởi tố Dũng về tội “Cướp tài sản” sau khi nhận đơn trình báo của nạn nhân.

Thế nhưng lúc này, Dũng vắng mặt ở địa phương. Do đó, cơ quan chức năng đã ra lệnh truy nã đồng thời xác lập chuyên án, truy bắt Dũng.

Ngày 26.5, Công an huyện An Lão đề nghị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C02) hỗ trợ truy bắt Dũng để xử lý trước pháp luật.

Nhận chỉ đạo từ lãnh đạo C02, đại tá Trần Ngọc Cường phân công đại uý Ngô Thị Hà (cựu vô địch wushu Thế giới) cùng 3 trinh sát làm nhiệm vụ, lần theo dấu vết của Dũng.

Các trinh sát đánh giá Dũng đang ở tuổi "ham chơi, suy nghĩ nông nổi" nên phải bắt sớm nhất có thể, nếu không sẽ tiếp tục gây án mới.

Những thông tin mơ hồ được cảnh sát chắp vá lại, để dựng lên đường trốn chạy của nghi phạm.

Dũng quê gốc ở huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn song học tập và làm việc ở Hải Phòng. Tuổi đời còn trẻ nhưng trinh sát đánh giá Dũng từng trải, liều lĩnh và có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp. Ban chuyên án nhận định, từ khi biết bị khởi tố, Dũng đã trốn biệt tăm, không có dấu hiệu xuất hiện ở địa phương.

Tập trung mọi nguồn lực và các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát nghi ngờ Dũng về Lạng Sơn thăm mẹ và tận dụng các mối quan hệ sẵn có. Mặt khác, trinh sát cũng nhận định, nghi phạm đã sang Bắc Giang theo hướng trốn chạy ban đầu để trà trộn vào các khu công nghiệp kiếm sống qua ngày.

Tổ công tác chia thành hai cánh quân, lên đường, dựng hàng trăm mối quan hệ của Dũng để lần manh mối song đều thất bại.

Cuối tháng 5, trinh sát cơ sở báo về, nghi can trốn truy nã xuất hiện ở địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tổ trinh sát của đại uý Hà chia thành nhiều mũi tấn công, rà soát các ngõ ngách.

Nhận định, Dũng không dựa vào các mối quan hệ có sẵn nên anh ta sẽ phải làm thuê để kiếm tiền mưu sinh. Theo đó, tổ trinh sát đã tập trung vào các địa điểm là nhà hàng, quán ăn, để truy tìm.

Sau đó, cảnh sát phát hiện nam thanh niên có ngoại hình giống Dũng đang làm thuê cho một quán bia ở ngõ Đại Đồng, quận Hoàng Mai nên tung quân "giăng lưới".

Khi đến nơi, chủ quán xác nhận, Dũng chính là bị can trốn truy nã như hình ảnh cảnh sát cung cấp, nhưng làm 3 buổi đã nghỉ việc.

Nhận định Dũng vẫn lang thang quanh khu vực này, ban chuyên án bố trí lực lượng mật phục. Đến 10h ngày 5.6, tổ trực chiến phát hiện một nam thanh niên đang đi lang thang dọc ngõ Đại Đồng tìm việc làm.

"Vũ Quốc Dũng. Cảnh sát hình sự đây", sau tiếng hô, hai trinh sát áp sát hai bên, hai người còn lại khoá đầu đuôi. Lúc đó, thấy cảnh sát xuất hiện, Dũng không phản kháng mà giơ tay tra vào còng số 8. Dũng nói, rất cẩn trọng từng bước đi trong lúc lẩn trốn nhưng không ngờ bị bắt quá nhanh.

Khai thác nhanh, Dũng thừa nhận là thủ phạm vụ cướp tài sản trên. Sau khi biết bản thân bị vướng lao lý, Dũng đã bỏ trốn. Nghi phạm này trốn ở khắp các quận huyện của Hà Nội nhưng thường xuất hiện ở quận Hoàng Mai.

Để che giấu thân phận, nam thanh niên lấy tên giả là Tùng, quê Hưng Yên, để đi xin việc làm. Dũng không ở cố định một nơi, thường lưu trú ở khách sạn, nhà trọ nhưng không quá 3 ngày một chỗ. Đặc biệt, Dũng cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè, người thân trong khi trốn truy nã.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn