MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Số ma túy lớn mà lực lượng chức năng thu được tại thời điểm bắt quả tang Hoa và Bảy. Ảnh: Q.Trường

Cuộc vây bắt trùm ma túy trên cao tốc Hòa Lạc

Việt Dũng LDO | 23/03/2024 17:03

Xác định Nguyễn Hữu Hoa cùng đồng phạm đều có nhiều tiền án, tiền sự và luôn mang vũ khí theo người, các trinh sát ma túy khi theo dấu, áp sát đều tính toán cẩn thận mọi tình huống.

Hôm 18.3 vừa qua, lần thứ hai vụ án Nguyễn Hữu Hoa (46 tuổi) và Nguyễn Văn Bảy (40 tuổi), cùng ở Hà Nội theo dự kiến được TAND Hà Nội đưa ra xét xử tiếp các bị cáo về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Tuy nhiên, phiên tòa sơ thẩm tiếp tục được tạm dừng.

Theo hồ sơ vụ án, ban đầu Hoa khai, khoảng tháng 12.2022, bị cáo quen với người đàn ông tên Súa ở Mộc Châu, Sơn La nhưng không biết địa chỉ nơi ở và số điện thoại. Hoa biết Súa có nguồn ma túy nên bị cáo liên hệ để mua.

Ngày 9.2.2023, Hoa hẹn Bảy rủ lên Mộc Châu, Sơn La để mua ma túy về bán kiếm lời. Bị cáo thuê anh Dũng - tài xế taxi chở lên Mộc Châu gặp "đối tác".

Chiều cùng ngày, đến nơi, Hoa xuống xe, bảo Dũng và Bảy đi đâu đó chờ, khi nào xong việc bị cáo sẽ gọi để đón. Sau đó, Hoa đến điểm hẹn chờ Súa và được một nam giới đi xe máy tới đón, đi khoảng 40km đường rừng để gặp Súa.

Hoa được Súa dẫn đi bộ sang bên kia biên giới Việt - Lào, tới chỗ người bán ma túy. Hoa được Súa thông báo, số ma túy tổng cộng 640 triệu đồng. Bị cáo đưa 420 triệu đồng, còn nhận nợ số tiền còn lại.

Rạng sáng hôm sau, theo lời dặn của Hoa, Súa bảo hai người đàn ông mang theo bao tải chứa ma túy bên trong, đồng thời gọi cho bị cáo. Hoa gọi điện thoại cho tài xế và bạn tới đón ở khu vực cửa khẩu Lóng Sập, Mộc Châu, Sơn La.

4h sáng 10.2.2023, Hoa cầm theo bao tải, ban đầu để ở hàng ghế sau Bảy ngồi, song sau đó cất vào cốp xe. Khi tới địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nội, nhóm Hoa bị cảnh sát kiểm tra, bắt giữ cùng lượng lớn ma tuý các loại, súng ngắn, đạn.

Hai bị cáo tại phiên tòa xét xử về tội liên quan đến ma tuý. Ảnh: Quang Việt

Trước khi bị bắt, đưa ra xét xử, Hoa và Bảy đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng trinh sát Công an quận Tây Hồ. Hai người đàn ông này được phát hiện có những dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, cơ quan chức năng liền lên kế hoạch đeo bám.

Trong lần các đối tượng bị bắt giữ thì không phải là lần đầu các đối tượng lên các khu vực nói trên với mác đi du lịch. Họ lên Mộc Châu, Sơn La để móc nối, tìm người mua bán trái phép ma túy.

Cả Hoa và Bảy đều từng có nhiều tiền án, tiền sự. Trong đó, Hoa có 5 tiền án, tiền sự về các tội "Cướp tài sản", "Đánh bạc", "Mua bán trái phép chất ma túy" và hiện được xóa án tích, song nhân thân xấu. Bảy cũng từng có 4 tiền án (đã xóa án tích) về các tội liên quan đến trộm cắp, vi phạm về giao thông.

Nắm bắt được các đối tượng đều là cộm cán, có vũ khí nóng nên việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án luôn được đặt lên hàng đầu.

Chỉ huy Đội Cảnh sát ma túy Công an quận Tây Hồ chia sẻ, trong nhiều lần đeo bám các đối tượng, cảm thấy không an toàn đành để con mồi vuột qua. Những nhận định đó được minh chứng bằng việc, khi bắt giữ Hoa và Bảy, cảnh sát thu được khẩu súng ngắn và một con dao nhọn.

Mặt khác, quá trình theo chân các đối tượng từ Sơn La về đến điểm phục kích (KM7 cao tốc Hòa Lạc, Hòa Bình - địa phận thôn 5, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đến khi bắt giữ Hoa và Bảy, lực lượng truy vết liên tục rơi vào tình huống nghẹt thở. Dọc đường đi, các đối tượng luôn cảnh giác, nhìn ngó ra bên ngoài.

Khi đó, tổ công tác cũng phải luôn thay đổi phương thức đeo bám để tránh bị lộ. Có những đoạn đường sương mù, chỉ cách nhau tầm 3-4m là không thể nhìn thấy gì. Việc nóng vội, bám sát đuôi có thể bị lộ, hoặc sơ sẩy là gây tai nạn.

Đến khi xe taxi tới địa điểm trên, các trinh sát nhanh chóng tiếp cận từ các phía, bắt giữ thành công đối tượng. Sau khi bị bắt giữ, Bảy không nghĩ mình sa lưới dễ dàng như vậy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn