MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu trung uý công an vô ý làm chết người - Nguyễn Xuân Tính. Ảnh: V.Dũng

Cựu trung uý công an bị phạt 30 tháng tù vì vô ý làm chết nam sinh viên

Việt Dũng LDO | 28/06/2021 13:51
Nguyễn Xuân Tính (30 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) - cựu trung úy Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội, trong khi khoe với bạn về khẩu súng và ngắm bắn đã vô ý làm chết nam sinh viên.

Ngày 28.6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Tính 30 tháng tù về tội vô ý làm chết người theo quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 10.10.2020, bị cáo Tính nhờ người quen mua một khẩu súng hơi để bắn chim với giá hơn 13 triệu đồng. Sau khi mua được súng, người này đã hướng dẫn Tính cách xả hơi, khóa cò khi đạn đã lên nòng.

Khoảng 21h20 ngày 30.10.2020, Tính cùng 5 người bạn ngồi uống nước tại quán nước trên phố Võ Văn Dũng (Đống Đa, Hà Nội). Đến 22h cùng ngày, trong khi nói chuyện, cựu trung uý công an khoe với các bạn về việc mới mua được khẩu súng đẹp.

Tính sau đó đi bộ về nhà lấy khẩu súng mang ra hàng nước cho mọi người xem. Tiếp đó, Tính đứng trước số nhà 33, ngõ 26, phố Võ Văn Dũng cầm súng ngắm qua ống ngắm, hướng nòng súng vào gờ tường ở phía thềm nhà (cách chỗ bị cáo ngồi khoảng gần 30m) và bắn một phát.

Cùng thời điểm trên, anh N.Đ.A. (21 tuổi, quê Quảng Ninh, sinh viên năm 4 Trường đại học Giao thông vận tải) đang ngồi chờ bạn gái trên bậc lên xuống của số nhà 26, ngõ 26, phố Võ Văn Dũng bị trúng đạn do Tính bắn nên gục ngã. Anh Đ.A. được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích nặng nên đã tử vong ngoại viện.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Xuân Tính đã đến Công an quận Đống Đa đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại tòa, bị cáo Tính khai khi cầm súng, ban đầu ngắm vào tán cây nhưng thấy mờ nên đã ngắm vào bờ tường cách đó khoảng 20m.

Bị cáo cho rằng, hôm xảy ra vụ việc, có nhớ là đã tháo cò nên nghĩ khẩu súng không bắn được. Bị cáo không chủ đích bắn mà chỉ định ngắm điểm xa nhất.

Khi cho tay bấm vào cò 1 cái rất nhẹ thì nghe tiếng người kêu á, bị cáo vứt súng xuống đất rồi chạy đến thì thấy nạn nhân bị chảy máu nên gọi xe cấp cứu và đưa nạn nhân vào bệnh viện.

Mẹ của bị hại cho biết đã nhận được 400 triệu đồng từ gia đình bị cáo, không yêu cầu bồi thường thêm và đề nghị tòa xử lý theo pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn