MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bị cáo trong vụ án đâm cán bộ công an phường. Ảnh: Quang Việt

Đâm cán bộ công an tại trụ sở còn la lối bị cướp

Việt Dũng LDO | 24/07/2024 18:19

Đi dò la việc người quen bị bắt về ma túy, gã đàn ông đã có vợ cùng bạn gái vô cớ tấn công một phụ nữ và dùng dao đâm cán bộ công an phường, rồi la lối bị cướp.

Kết thúc phiên tòa ngày 24.7, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phan Tiến Linh (40 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) 30 năm tù về các tội “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Liên quan tới vụ án, Tòa tuyên phạt 6 bị cáo khác mức án từ 4 năm đến 28 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Che giấu tội phạm”.

Theo cáo buộc, chiều 4.4.2023, Linh ở cùng bạn gái là Vũ Phương Thủy (24 tuổi, quê thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) thì nhận được điện thoại của Nguyễn Thắng Đức (34 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội). Đức nói một bạn của họ bị bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và nhờ Linh đến tìm hiểu tình hình để xin cho người kia. Kết thúc cuộc gọi, Linh rủ Thủy cùng mình đến Công an phường Hàng Buồm để tìm hiểu sự việc.

Trên đường đi, Linh nghi đối tượng tên Vân Anh là người báo tin bắt bạn của mình. Do đó, Linh dặn Thủy, khi đến khu vực Công an phường Hàng Buồm chờ và hỏi xem có trường hợp nào là Vân Anh bị bắt ở đây không, nếu thấy thì gọi lại để Linh đánh Vân Anh một trận.

Khi đi vào trụ sở Công an phường Hàng Buồm, cả hai thấy chị Hà Thị Huệ (31 tuổi, ở Hà Nội) đi ra. Thấy vậy, Thủy đi theo gọi: “Vân Anh ơi”. Nghe tiếng gọi, chị Huệ quay lại nhìn, thấy người lạ nên đi tiếp.

Khi thấy Thủy nói: “Vân Anh ơi, anh Hoàng bảo chị đến đón em”, chị Huệ xua tay bảo không quen ai tên Hoàng. Vừa dứt lời, chị Huệ bị Thủy lao tới túm tóc đánh.

Thời điểm này, anh Trần Minh Đức - cán bộ Công an phường Hàng Buồm, mặc thường phục, đang đứng trước cửa trụ sở. Thấy vậy, anh Minh Đức can ngăn, giữ Thủy lại và bảo chị Huệ chạy vào bên trong trụ sở.

Trong lúc anh Minh Đức giữ Thủy để đưa về trụ sở Công an phường làm việc thì Linh lấy dao nhọn từ ôtô chạy đến nói: “Sao mày đánh vợ tao?”. Nói xong, Linh cầm dao đâm vào lưng anh Minh Đức. Bị đâm, anh Minh Đức nói: “Công an đây” và lùi lại thì Linh hô: “Cướp”.

Sau đó, Linh đuổi theo, tiếp tục đâm vào người anh Minh Đức. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, tổn hại 5% sức khỏe. Còn hung thủ cùng bạn gái chạy ra ôtô rời khỏi hiện trường.

Bị cáo cất ôtô ở hầm chung cư và đưa con dao gây án cho bạn gái vứt xuống sông Kim Ngưu. Sau đó, gã gọi điện cho Đức thông báo sự việc, đồng thời bảo đến đón và mang cho ít tiền để bỏ trốn.

Lát sau, Đức đến điểm hẹn, chở Thuỷ về nhà lấy quần áo và ba lô bên trong có súng, đạn và nhiều túi nilon chứa tinh thể màu trắng, viên nén màu nâu… Sau đó, Đức lấy ôtô chở Linh, Thủy đi trốn.

Ngoài ra, Đức còn đưa cho Linh 80 triệu đồng để đi trốn. Trên đường đi, Linh gọi điện cho bạn, nhờ lấy ôtô, mang về cho vợ anh ta.

Quá trình lẩn trốn, Linh đã kể cho những người bạn xã hội của anh ta nghe sự việc đâm anh Minh Đức ở Công an phường Hàng Buồm. Những người này sau đó đã bảo Linh và bạn gái anh ta “tá túc ở nhà mình để chờ xử lý sự việc”.

Có người còn gọi điện cho chủ khách sạn ở TP Từ Sơn, Bắc Ninh để “gửi gắm” Linh và Thủy ít ngày. Đến ngày 10.4.2023, cặp tình nhân này bị bắt giữ, cùng 4 khẩu súng, hơn 20 viên đạn.

Ngoài ra còn thu giữ của Linh các loại ma túy, tổng trọng lượng 78,476 gram.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn