MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nguyễn Xuân Thành (áo trắng) đâm tình địch suýt tử vong nên phải chịu tội Giết người. Ảnh: V.D

Đâm tình địch suýt tử vong còn nhắn nhủ nạn nhân "sống quân tử lên"

Việt Dũng LDO | 05/08/2022 14:50

Hà Nội - Ghen tuông sau khi thấy người vợ đang ly thân ngồi trên xe tình địch, Nguyễn Xuân Thành đã dùng dao bầu đâm anh này suýt tử vong.

Kết thúc phiên toà ngày 5.8, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Thành (40 tuổi, quê Tuyên Quang) 14 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo buộc, năm 2008, Thành kết hôn với chị N cùng tuổi, cùng quê và có với nhau 2 con chung. Đến năm 2015, cuộc sống vợ chồng phát sinh nhiều mâu thuẫn nên Thành và chị N đã ly thân.

Thời gian này, Thành sống lang thang không nơi ở cố định, còn chị N thuê nhà ở bãi gầm cầu Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ly thân với chồng được hơn 2 năm, năm 2017, chị N có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Hồng T (48 tuổi, quận Hoàng Mai).

Cũng thời gian này, một con trai của Thành bị bệnh nên chị N và anh T thường đưa bé đi khám chữa bệnh ở Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội). Việc vợ có quan hệ tình cảm với anh T, Thành biết nên thường xuyên liên lạc, đề nghị chị quay lại, song thiếu phụ này không đồng ý.

Thành bực tức nên nhiều lần chửi bới chị N và doạ sẽ giết chết tình địch. Khoảng 20h ngày 4.10.2017, Thành đi xe máy qua khu vực dốc Đoàn Kết, quận Hoàng Mai thì thấy anh T đèo vợ và con trai.

Thấy vậy, bị cáo nảy sinh ý định dùng dao đâm anh T nên điều khiển xe máy chạy theo sau. Khi đến trước cửa nhà ở phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Thành áp sát xe, dùng dao bầu đâm trúng mạn sườn trái của tình địch.

Bị đâm, nạn nhân bỏ chạy và Thành đuổi theo. Bị cáo đâm liên tiếp 5 nhát vào các vị trí trên người anh T. Nạn nhân chống trả, giằng lại được con dao thì Thành bỏ chạy.

Anh T sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nên thoát chết, thương tổng 38% sức khoẻ. Trong khi đó, gây án với tình địch xong, Thành bỏ trốn đến ngày 17.12.2021 thì bị bắt theo quyết định truy nã.

Tại phiên toà, Thành khai nhận hành vi gây ra cho anh T. và cho rằng không có tiền để bồi thường theo đề nghị của anh T với số tiền 250 triệu đồng.

Trong khi nói lời sau cùng, Thành gửi lời xin lỗi tới tình địch song "nhắn" anh này "sống thì phải quân tử lên".

Anh T có mặt tại toà chấp nhận không yêu cầu bồi thường đủ 250 triệu mà chỉ đề nghị bị cáo trả số tiền chữa trị. Song anh này tố Thành là "kẻ tiểu nhân", "ăn chơi trác táng".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn