MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa.

Dàn cảnh cướp giật bằng dao bầu: Nhân chứng hãi hùng kể lại

Trường Hùng - Hà Phương LDO | 16/07/2018 17:05

Khoảnh 15h ngày 15.7, tại ngã tư Nguyên Hồng (nút giao với Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội) đã xảy ra vụ cướp giật bằng dao bầu, nạn nhân là chị N.T.H (47 tuổi, Hà Nội).

Theo lời chị H. kể, khi đang di chuyển theo lộ trình từ Vincom Phạm Ngọc Thạch (P. Trung Tự, Q. Đống Đa, Hà Nội) đến Trung Kính (P. Yên Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội), đến địa điểm trên, có hai đối tượng đi 2 xe máy áp sát.

Lợi dụng trời mưa, đường trơn, ít người qua lại, một đối tượng giả vờ va chạm va chạm vào xe chị H, tranh thủ lúc chị H không để ý, đối tượng còn lại nhanh chóng lấy túi xách (trong đó có ví tiền, giấy tờ…). Sau khi bị chị H. phát hiện, tri hô, đối tượng dùng dao bầu dọa để cướp giật túi xách, nhưng khi nghe tin có cảnh sát đến, các đối tượng nhanh chóng rút khỏi hiện trường.

 Chị N.T.H (47 tuổi, Q. Hà Đông, Hà Nội) hãi hùng chia sẻ khi bị dàn cảnh dùng dao bầu cướp giật.

“Trên đường từ Phạm Ngọc Thạch ra Trung Kính, lưu thông đến địa điểm trên, tôi có dừng lại nghe điện thoại. Vừa đút điện thoại vào túi xong thì có một chiếc xe đụng vào đuôi xe tôi. Khi tôi ngoảnh lại xem ai đụng xe mình, thấy có một người đàn ông ăn mặc bảnh bao chạc 30 tuổi cứ dứ vào đuôi xe tôi không cho đi, lợi dụng thời điểm ấy, đằng trước có một người đàn ông chạc tuổi 40 ăn mặc xuềnh xoàng tiếp cận và lấy túi xách tôi treo ở móc trước, chị H. bàng hoàng chia sẻ”.

Thấy vậy, tôi hoảng quá, túm được áo mưa của tên đằng trước, tôi liền giật ngược lại, hắn liền nhảy ra, đồ trong túi của tôi cũng theo đó mà văng xuống đường. Khi thấy tôi nhảy xuống xe lấy đồ của mình, hắn cũng nhảy vào giành giật.

Khi ấy tôi liền tri hô “cướp… cướp…”, hắn rút chiếc dao bầu sáng loáng bọc từ trong túi báo ra vung thật lực và nói lớn: “Tao sẽ giết mày chết! Tao sẽ đánh mày chết!...”, mọi người ở các quán xá xung quanh sợ quá cũng không dám ra can, chị kể tiếp.

“Lúc ấy, tôi cũng sợ quá, liền lùi lại vào trong vỉa và hô lớn “Công an… công an…”. Cả hắn và đồng bọn mới quay lại xem có đúng công an không, rồi tản dần đi, tôi mới ra lấy lại được đồ, còn xe thì vẫn đổ giữa đường, người dân khi đó mới vào giúp”.

Chị H. mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, thắt chặt an ninh trật tự để những người di chuyển trên đường như chị được an toàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn