MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

"Đạo chích" kêu oan bừa trước tòa vì nghe bạn tù xúi giục

THÀNH NHÂN LDO | 26/05/2020 11:11

Bị cáo nộp đơn kháng cáo xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Đến lúc ra tòa, bị cáo lại kêu oan và đổ cho điều tra ép cung vì “mấy anh chung phòng (giam) nói với bị cáo vậy".

Ngày 26.5, Tòa án nhân dân TP.Cần Thơ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Minh Thắng (sinh năm 1991, cư trú ở thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) về tội trộm cắp tài sản.

Theo bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Thắng 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Sau đó, bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Minh Thắng tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Thành Nhân

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Thắng lại bất ngờ thay đổi kháng cáo và một mực kêu oan. Bị cáo cho rằng số tiền 122 triệu gửi vào tài khoản là tiền của bị cáo, không phải tiền trộm cắp. Chiếc xe bị cáo nói chỉ dùng để di chuyển chứ không trục lợi.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đặt câu hỏi, bị cáo làm thuê, mà chỉ trong 3 ngày (từ ngày 5 đến ngày 8.8.2019) lại có số tiền này gửi vào tài khoản mà không phải là gửi hàng tháng theo tiền lương. Chiếc xe bị cáo lấy đi không hỏi chủ sở hữu, truy tìm được là do lần theo đường di chuyển của bị cáo… Bị cáo không trả lời được.

Đại diện đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP.Cần Thơ cũng hỏi bị cáo: Lúc ra tòa sơ thẩm, bị hại và bị cáo còn tranh chấp về số tiền, bị hại nói 250 triệu đồng còn bị cáo nói chỉ có 185 triệu đồng, sao giờ lại kêu oan? Bị cáo cũng không trả lời được. Đại diện Viện kiểm sát hỏi bị cáo có ai ép cung không? Bị cáo sựng lại rồi nói “điều tra”. Tuy nhiên, Viện kiểm sát hỏi tên gì thì bị cáo nói “không nhớ”.

Trả lời câu hỏi vì sao bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ nhưng ra toà lại kêu oan? Bị cáo nói lý do là “mấy anh chung phòng (giam) nói với bị cáo vậy”. 

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Cần Thơ quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo này 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 31.7.2019, anh Trần Đăng Huy thuê phòng ở nhà nghỉ Gia Hân (ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) để ở. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày thì Thắng và hai người khác đến chơi rồi ngủ lại chung. Khi đi ngủ, anh Huy để một chiếc túi trên đầu giường. Đến khoảng 10 giờ hôm sau, Thắng thức dậy, phát hiện 2 người đã ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn Thắng và anh Huy đang ngủ.

Thắng lén lấy trộm tiền trong túi xách của anh Huy. Sau đó, Thắng xuống lấy xe máy của anh Huy chạy đến TP Châu Đốc (An Giang) để trốn. Tại đây, Thắng kiểm tra số tiền trộm được 185 triệu đồng. Thắng đem gửi vào tài khoản ngân hàng do Thắng làm chủ tài khoản số tiền hơn 122 triệu để chơi game tài xỉu online và đã thua hết số tiền này.

Ngoài ra, Thắng còn mua 1 máy tính xách tay hơn 13 triệu, sử dụng xong thì Thắng đem máy đi cầm cố cho một cửa hàng ở TP.Bạc Liêu. Đồng thời, Thắng mua 2 đôi bông tai bằng vàng 18K tặng cho mẹ ruột; cho hai người số tiền 17 triệu, còn lại Thắng tiêu xài hết. Anh Huy phát hiện tài sản bị trộm đã đến công an trình báo.

Qua rà soát đối tượng nghi vấn, ngày 2.10.2019, Công an quận Ninh Kiều đã mời Thắng về làm việc. Tại đây, Thắng thừa nhận ngày 1.8.2019 đã lấy trộm tài sản của anh Huy...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn