MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cháu A bị cha đẻ đánh bầm tím cơ thể.

Đi chơi không xin phép, con trai 11 tuổi bị cha đánh tàn nhẫn

H.L LDO | 05/12/2017 09:50
Chỉ vì đi chơi không xin phép, cháu A bị cha đẻ dùng cây tre đánh tàn nhẫn.

Sáng 5.12, thiếu tá Y Tuệ AYun - Trưởng công an xã Cư Né, huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ bạo hành trẻ em khiến cháu trai 11 tuổi bị đa chấn thương.

Thông tin ban đầu, sáng 4.12, cháu K. H. H. A (11 tuổi, trú thôn Ea Kroa, xã Cư Né) đi học tại trường tiểu học trên địa bàn thì thầy cô phát hiện trên người cháu có nhiều vết bầm tím.

Nghi ngờ cháu A bị bạo hành, ban giám hiệu nhà trường đã liên hệ chính quyền địa phương và đưa cháu A điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ.

Tại bệnh viện, cháu A kể, sáng 3.12, cháu trốn bố là ông K.H.Q đi chơi. Buổi chiều cháu A quay về, ông Q dùng cây tre đánh cháu vì không nghe lời.

Trên người cháu A có nhiều vết bầm.

“Bố đánh vì con đi chơi không được phép. Bố đánh con nhưng con không dám khóc. Bố đánh con từ trưa đến chiều” – cháu A kể lại.

Theo thiếu tá Y Tuệ, cháu A từng bị bố đẻ đánh trước đó nhưng trận đòn vừa qua là nặng nhất.

“Ông Q đã ly thân vợ và sống với cháu A trong rẫy cà phê, cách xa khu dân cư. Bản thân ông Q từng bị tai nạn giao thông nên có biểu hiện thần kinh không ổn định” – thiếu tá Y Tuệ nói và thông tin thêm. Hiện công an xã đã  triệu tập ông Q lên cơ quan công an để làm việc.

Đại diện hội phụ nữ xã Cư Né cho hay, bình thường ông Q rất thương cháu A, chỉ những lúc trái gió trở trời thì ông có những hành động đánh đập con trai.

Về hướng xử lý vụ việc, thiếu tá Y Tuệ cho biết, địa phương đã liên hệ với mẹ đẻ cháu A để bàn giao cháu bé chứ không để cháu ở với cha.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn