MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối tượng Phạm Út ra đầu thú sau 20 giờ bỏ trốn. Ảnh: P.L

Đi hát karaoke bị bảo vệ quán chém tử vong vì chuyện lấy xe

Phương Linh LDO | 30/11/2019 07:55

Khi nhóm khách ra về không tìm thấy xe liền hỏi 2 nhân viên bảo vệ của quán. Lời qua tiếng lại dẫn đến cãi vã, hậu quả nhóm khách bị bảo vệ rút đao chém khiến một người khách tử vong. 

Ngày 30.11, thông tin từ Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, lúc 22h ngày 29.11, nhân viên bảo vệ quán karaoke Ayumi (đường Nguyễn Xiển, TP.Nha Trang) chém chết khách vào rạng sáng ngày 29.11 đã đến Công an đầu thú.

Trước đó, anh Trương Minh Thiện (sinh năm 1997, trú tại đường Đặng Tất, phường Vĩnh Hải, Nha Trang) cùng nhóm bạn đến quán karaoke trên đường Nguyễn Xiển (TP. Nha Trang) để hát.

Hơn 1 giờ sau nhóm của anh Thiện ra về không tìm thấy xe nên hỏi bảo vệ. Hai bên lớn tiếng cãi qua lại, bất ngờ nhân viên bảo vệ tên Phạm Út (biệt danh Út “gấu”, sinh năm 1991, trú tại thôn Tân Thủy, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) rút đao dài lao vào tấn công anh Thiện và những người đi cùng.

Quá bất ngờ, không kịp chạy, anh Thiện và 2 người bạn bị Út chém nhiều nhát lên người mà không thể chống đỡ. Sau khi gây án, 2 nhân viên bảo vệ lên xe máy bỏ trốn. 

Cả 3 nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng đến chiều 29.11, anh Thiện tử vong. Và 2 nạn nhân khác bị thương nhẹ hơn đang được điều trị tại bệnh viện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn