MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Địa hình nơi nghi phạm bắn chết 4 người lẩn trốn phức tạp như thế nào?

ĐÌNH TRỌNG LDO | 31/01/2020 14:57

Nơi nghi phạm bắn chết 4 người lẩn trốn (ở xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM) có địa hình phức tạp với cây cối rậm rạp, lại nhiều kênh rạch chảy ra sông Sài Gòn giáp ranh Bình Dương.

Đến 14h30 chiều 31.1, sau hơn 30 giờ vây ráp công an vẫn chưa bắt được nghi phạm Lê Quốc Tuấn (33 tuổi) bắn chết 4 người ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29.1.

Khu vực nghi phạm Lê Quốc Tuấn lẩn trốn được xác định là ở xã Trung An, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi này cách hiện trường vụ án mạng ban đầu khoảng 4km.

Cảnh sát siết chặt an ninh ở đường Huỳnh Thị Bằng thuộc ấp Bốn Phú, xã Trung An. Ảnh: Đình Trọng

Tại đây tuyến đường Trung An, đường Huỳnh Thị Bằng thuộc ấp Bốn Phú, xã Trung An đang được công an siết chặt vòng vây. Đây là điểm "nóng" nhất được cho là nơi nghi phạm đang lẩn trốn.

Khu vực xung quanh như tỉnh lộ 15, tỉnh lộ 8, công an cũng liên tục tuần tra, kiểm soát.

Trên đường Trung An có nhiều chốt của cảnh sát cơ động túc trực. Ảnh: Đình Trọng

Phía sông Sài Gòn giáp ranh Bình Dương, Công an tỉnh Bình Dương cũng tuần tra kiểm soát chặt điểm bến đò từ xã Trung An qua sông Sài Gòn sang phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một.

Ngoài ra, công an cũng tuần tra truy bắt Lê Quốc Tuấn trên đường đê bao sông Sài Gòn phía Bình Dương vì không loại trừ khả năng đối tượng trốn sang đây.

Cảnh sát tuần tra trên đường Trung An ngay sát sông Sài Gòn, giáp ranh là Bình Dương.  Ảnh: Đình Trọng

Theo ghi nhận, địa hình xã Trung An, huyện Củ Chi rất phức tạp. Cây cối nhiều, rậm rạp, có nhiều kênh rạch chảy ra sông Sài Gòn, vì vậy nghi phạm dễ lẩn trốn.

Người dân địa phương cho biết, ở đây rất rậm, nhiều vườn trái cây, rừng cây rậm rạp, nhiều chỗ là đồng hoang, lại có cả các ngôi nhà hoang. Kênh rạch thì chảy ra sông Sài Gòn.

Công an xác định đối tượng có mang theo vũ khí và hiện rất manh động. Vì vậy khi người dân phát hiện đối tượng thì báo ngay công an để xử lý, không tự ý bắt đối tượng.

Đường đê bao phía Bình Dương cây cối rậm rạp. Ảnh: Đình Trọng
Xã Trung An, huyện củ Chi là địa bàn giáp ranh nhiều huyện, thành phố của Bình Dương, chỉ cách con sông Sài Gòn.
Khu vực xã Trung An, Củ Chi cây cối rậm rạp, nhiều kênh rạch. Ảnh: Đình Trọng
Cây cối rậm, lại giáp sông chính vì vậy nghi phạm rất dễ lẩn trốn. Ảnh: Đình Trọng
Nhiều chỗ là cánh đồng hoang. Ảnh: Đình Trọng

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn