MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đối tượng khởi xướng vụ băng nhóm "áo cam" vừa ra đầu thú khai gì ?

Anh Tú LDO | 23/07/2020 15:51

Sáng ngày 23.7, một đối tượng cộm cán trong băng nhóm 200 người "áo cam" vừa ra đầu thú sau khi cơ quan công an phát lệnh truy nã trước đó.

Liên quan đến băng nhóm mặc áo cam gây rối trật tự công cộng, trước đó, ngày 16.7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã 5 đối tượng gồm: Dương Đại Trí (tự Trí "nhảm”, SN 1990) cầm đầu băng áo cam, Phan Vĩnh Thuận (SN 2002); Mai Nguyễn Xuân Thành (SN 1996, cùng ngụ Q.Bình Tân), Lê Ngọc Đăng Khoa (SN 1994, ngụ Q.6) và Nguyễn Ngọc Tuyền (tự “Tèo Q.6”, SN 1984, quê Long An) về tội “cố ý gây thương tích”, “hủy hoại tài sản” và “gây rối trật tự công cộng”.

Sáng ngày 23.7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, nghi phạm Mai Nguyễn Xuân Thành (24 tuổi), đàn em của Dương Đại Trí (tức Trí "nhảm", 30 tuổi), đã ra đầu thú.

Thành được xác định người kích động, nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa hai nhóm khiến Trí "nhảm" huy động "băng 200 người áo cam" gây rối trật tự

Tại trụ sở Công an, bước đầu Thành thừa nhận hành vi của mình đã gây ra vừa qua và vô cùng ân hận, kêu gọi thành viên có liên quan đến vụ việc nên sớm đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Thành cho biết: "Sau khi xảy ra vụ việc, tôi đã bỏ trốn khỏi TPHCM về Châu Đốc, An Giang. Tại đây, ban ngày tôi trốn ở những nơi vắng người, tối đến nương náu tại các quán võng hoặc chùa chiền".

Đối tượng  Mai Nguyễn Xuân Thành  tại cơ quan công an. Ảnh: Văn Điệp

Theo đó, ngày 3.6, Hồ Chí Linh (29 tuổi) đứng xem 2 nhóm nữ sinh đánh nhau ở phường An Lạc, quận Bình Tân. Khi đó, Thành đi ngang qua thấy Linh đứng xem mà không ngăn cản nên lời qua tiếng lại dẫn tới ẩu đả, hiểu lầm.

Sau đó Thành về nói với đại ca Dương Đại Trí (Trí "Nhảm"), còn Linh thì về nhờ Tuấn "B".

Về phía Tuấn "B" kêu gọi hàng chục người tập trung tại đường dẫn lên cao tốc ở huyện Bình Chánh, chuẩn bị hỗn chiến. Tuy nhiên, kế hoạch này bị trinh sát Phòng cảnh sát Hình sự phát hiện ngăn chặn, khống chế.

Dương Đại Trí (tức Trí "nhảm”, 30 tuổi). Ảnh: Công an cung cấp

Biết chuyện đứa em xã hội đang bị ức hiếp, Dương Đại Trí (tức Trí "nhảm”, 30 tuổi) quyết ra tay hỗ trợ.

Sau khi kêu gọi trên mạng xã hội, nhóm của Thành và Trí “nhảm” đã huy động được đông đảo bạn bè, tự tìm đến cửa hàng mua áo cam, còn hung khí thì ai có gì tự mang theo. Sau đó kéo đến quán Ốc Hương (quán ruột của Tuấn "B") nhưng không thấy Tuấn đâu, nên đã lao vào đập phá quán ốc rồi bỏ đi.

Như báo Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 20h30 ngày 5.6.2020, tại quán nhậu Ốc Hương (đường số 6, khu phố 8, phường An Lạc, quận Bình Tân) do anh Nguyễn Văn Quí (sinh năm 1993) làm chủ, có khoảng 200 thanh niên đi trên xe máy (phần đông khoác áo màu cam, trên tay cầm dao tự chế, chỉa ba ngạnh) đến đậu trước quán và chửi vọng vào trong quán.

Một số đối tượng xông vào trong quán đập phá bàn ghế, tủ kính và dùng vỏ chai bia đập vào đầu anh Lâm Thành Long (khách ngồi ăn uống với bạn).

Sau khi đánh gây thương tích cho anh Long và đập phá ở quán, số đối tượng trên đã lên xe và cùng nhau bỏ đi theo hướng phường Bình Trị Đông B tẩu thoát. Sự việc xảy ra từ thời điểm tụ tập trước quán đến khi các đối tượng bỏ đi diễn ra nhanh chóng.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn