MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Bùi Đình Tài tại tòa. Ảnh: T.P

Đối tượng sát hại người tình do ghen tuông lãnh án tù chung thân

Anh Tú LDO | 24/05/2022 17:06

TPHCM - Ngày 24.5, TAND TPHCM xét xử phiên sơ thẩm tuyên phạt Bùi Đình Tài (sinh năm 1986, ngụ Q.1) mức án tù chung thân về tội “giết người”, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho đại diện gia đình bị hại 160 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Bùi Đình Tài và chị Nguyễn Thị Phương D. sống chung với nhau như vợ chồng từ năm 2014. Tài, chị D, cháu H.N.L.T. (sinh năm 2003, con riêng của chị D) và bà N.T.S. (mẹ ruột chị D) cùng ở chung tại phòng trọ trên đường Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, Q.1, TPHCM.

Đến cuối năm 2020, Tài nghi ngờ chị D có quan hệ tình cảm với người đàn ông tên K (không rõ lai lịch) nên giữa Tài với chị D thường xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Ngày 22.3.2021, Tài bỏ về nhà cha mẹ ở phường Bến Nghé, Q.1. Lúc 10h ngày 28.3.2021, Tài đến phòng trọ của chị D xin chị này 500 ngàn đồng đi sửa điện thoại di động.

Đến 14h cùng ngày, Tài quay lại phòng trọ. Khi gặp nhau, chị D. nói muốn chấm dứt quan hệ vì Tài không làm ra tiền và toàn đem lại điều xui xẻo. Thấy vậy, Tài cầm dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Do vết thương quá nặng, tối hôm đó, nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Tài ném dao xuống nền nhà bỏ chạy ra ngoài phòng trọ lấy xe máy tẩu thoát. Tới khu vực huyện Bình Chánh, TPHCM, Tài dùng đá đập toàn bộ phần nhựa, tháo biển kiểm soát vứt bỏ xuống sông. Hai ngày sau, ngày 30.3.2021, Tài bị bắt giữ.

Trước khi vụ việc xảy ra, năm 2003, Tài từng lĩnh án 5 năm tù về tội Cướp tài sản.

Tại tòa, Tài thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo nói "rất ân hận vì đã đâm nạn nhân tử vong".

Có mặt tại tòa, con gái của chị D. cho biết khi mẹ bị sát hại, gia đình đã phải đi vay lãi để lấy tiền lo ma chay. Sau đó, con gái nạn nhân đã phải bỏ việc để sang Nhật vừa học vừa làm, lo kiếm tiền trả lãi hàng tháng cho chủ nợ.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã tước đi tính mạng của người khác, gây mất trật tự xã hội, cần phải có bản án nghiêm khắc nhằm răn đe. Ngoài ra, tòa buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại về tinh thần và ma chay cho đại diện gia đình chị D. 160 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn