MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đòn trả thù của nhóm bảo kê khiến khách hát karaoke mất mạng

Việt Dũng LDO | 08/07/2023 08:50

Hà Nội - Cho rằng nhân viên của mình bị người khách trung niên đánh, Trần Đức Khánh, Đỗ Trường Giang - 2 thanh niên bảo kê, đã chặn đường hỏi "cho ra lẽ" và đoạt mạng nạn nhân bằng một cú đánh trúng đầu.

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 11.2022, Trần Đức Khánh (20 tuổi, ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) đến thuê trọ tại huyện Mê Linh, Hà Nội để làm thuê cho Đỗ Đình S (23 tuổi).

Công việc hàng ngày của Khánh là chở nhân viên nữ đến phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn huyện Mê Linh.

Khoảng 14h20 ngày 20.12.2022, S gọi điện thoại cho Khánh chở 3 nhân viên nữ đến quán karaoke Hoa Phượng ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh. Nhận được cuộc gọi, Khánh chở 3 cô gái đến quán để phục vụ khách hát, rồi anh ta quay về phòng trọ.

Đến 15h30 cùng ngày, khi Khánh đang ở phòng trọ cùng Đỗ Trường Giang (18 tuổi, ở huyện Mê Linh, Hà Nội) - người cùng làm thuê cho Sơn thì nhận được tin nhắn qua Zalo.

T - một trong 3 nữ nhân viên trước đó đến quán hát phục vụ, bảo Khánh đến đón về. Khánh rủ Giang cùng đi, mỗi người một xe máy.

Khi đến cửa quán, Khánh thấy các khách hát là ông Nguyễn Tiến T (50 tuổi) và anh Ngô Văn S (42 tuổi) cùng ông Nguyễn Khắc C (53 tuổi) đang trong tình trạng say rượu và đang chửi nữ nhân viên T.

Khánh và Giang còn nghe được T đôi co với vị khách say rượu: "Em có làm gì đâu mà anh đánh em", và người khách trung niên này tiếp tục chửi bới.

Thấy vậy, Khánh bảo: "Anh xem thế nào chứ anh lại đánh nhân viên nhà em thế" rồi bảo 3 cô gái đi xe máy của mình về trước.

Thấy nhóm khách chuẩn bị đi về, Khánh bảo Giang: "Đi chậm chậm cho ba thằng kia nó ra trước xong thì chặn đánh dằn mặt nó một trận".

Cả hai dừng xe chờ thì thấy 3 người khách đi xe máy qua. Giang bảo Khánh: "Phi lên hỏi mấy thằng kia xem nãy đúng sai thế nào". Hai thanh niên này gọi nhóm 3 người đàn ông lại.

Lúc đó, ông C chửi cả hai. Ngay khi ấy, Khánh xuống xe đánh trúng đầu ông C làm nạn nhân ngã xuống đường bê tông, nằm co giật. Thấy bạn bị đánh, ông T lấy điếu cày của một nhà dân vụt vào tay Giang thì bị Khánh dùng chân đạp khiến ông này ngã ra đường.

Ông C được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do chảy máu não. Tối cùng ngày, Khánh đến trụ sở công an đầu thú và thừa nhận hành vi giết người. Ngày 21.2.2023, Giang bị Công an Hà Nội khởi tố về tội "Giết người".

Gia đình bị hại C yêu cầu các bị can bồi thường 300 triệu đồng. Gia đình Khánh đã bồi thường 50 triệu đồng. Theo cơ quan chức năng, các tình tiết này là cơ sở để được xem xét, đề nghị giảm nhẹ. Mặt khác, Khánh được xác định ăn năn hối cải.

Tại bản kết luận giám định pháp y, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an xác định, nguyên nhân ông C tử vong: Chảy máu não nặng.

Vừa qua, Viện KSND Hà Nội đã truy tố Khánh và Giang cùng về tội "Giết người" theo khoản 1, điểm n, Điều 123 Bộ Luật hình sự.

Theo luật sư Nguyễn Văn Tiến - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, với điều khoản truy tố trên, Khánh và Giang đối diện với khung phạt từ 12 năm, 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Tuy nhiên, theo luật sư, cả hai bị can đều được ghi nhận về thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Trong đó, Khánh được gia đình khắc phục thay một phần hậu quả.

"Đó là các tình tiết để toà xem xét giảm nhẹ hình phạt khi xét xử với Khánh và Giang", luật sư Tiến cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn