MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đưa ra lý do cúng ma nhà để che giấu đối tượng buôn ma túy

QUÁCH DU LDO | 07/10/2020 17:05
Khi lực lượng công an ập vào nhà để bắt đối tượng buôn ma túy thì gia chủ đưa ra lý do là gia đình đang làm lễ cúng ma nhà, 3 ngày không cho người lạ vào.

Ngày 7.10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Quan Hóa vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Phạm Bá Nhầm (25 tuổi, trú tại bản Ta Bán); Lương Trung Kiên (42 tuổi, trú tại bản Co Me) và Ngân Thị Húng (24 tuổi, trú tại bản Co Me) xã Trung Sơn, huyện Quan Hoá về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Che giấu tội phạm”.

Đối tượng Phạm Bá Nhầm (trái) và Lương Trung Kiên tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH

Theo Công an huyện Quan Hóa, thời gian gần đây, trên địa bàn xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa xảy ra tình trạng mua bán chất ma túy gây nhức nhối. Trong đó, nổi lên là đối tượng Phạm Bá Nhầm, chuyên lên khu vực biên giới để mua ma túy về bán kiếm lời.

Trước tình hình trên, Công an huyện Quan Hóa đã lập chuyên án, quyết tâm đấu tranh. Đến sáng ngày 3.10, nắm được thông tin Nhầm vừa mua ma túy từ Lào về, Công an huyện Quan Hóa đã phối hợp với Công an xã Trung Sơn triển khai các biện pháp nghiệp vụ để bắt giữ đối tượng.

Tuy nhiên, trong quá trình vây bắt, đối tượng đã lẩn ra sau nhà và trốn vào rừng. Ngay lập tức, một tổ công tác được phân công truy bắt đối tượng, một tổ công tác khám xét nơi ở của đối tượng. Tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 12 gói nilông bên trong chứa 2.308 viên ma tuý tổng hợp, đang được cất giấu trong cốp xe máy.

Số ma túy được cất giấu trong cốp xe máy. Ảnh: CATH

Với quyết tâm bắt bằng được đối tượng, Công an huyện Quan Hóa đã tăng cường thêm lực lượng, băng rừng, lội suối truy theo dấu vết đối tượng để lại. Sau đó xác định, đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà Lương Trung Kiên (một người nghiện ma túy và hành nghề mê tín dị đoan, ở bản Co Me).

Ngay lập tức, cơ quan điều tra đã bố trí lực lượng để vây bắt, tuy nhiên tại đây, Lương Trung Kiên đã cản trở với lý do: “Gia đình đang làm lễ cúng ma nhà, nên trong thời gian 3 ngày, kiêng không cho người lạ vào nhà”.

Biết đây là mánh khóe của các đối tượng, đến 16h ngày 4.10, Công an huyện Quan Hóa đã khống chế Lương Trung Kiên và phá cửa, ập vào bắt giữ Phạm Bá Nhầm khi y đang trốn trong buồng ngủ.

Tại cơ quan điều tra, Nhầm khai nhận, rạng sáng ngày 3.10, đối tượng đi xe máy lên khu vực biên giới huyện Mường Lát giáp ranh với Lào, mua số ma túy trên với giá 30 triệu đồng từ một người Lào không rõ lai lịch, sau đó để vào cốp xe máy và đi về nhà. Khi về nhà, biết hành vi của mình đã bị lộ, nên đối tượng bỏ lại tang vật và chạy vào rừng để thoát thân.

Trên đường chạy trốn, Nhầm gọi điện cho Ngân Thị Húng đem xe máy đến điểm hẹn để giúp mình chạy trốn. Sau khi đón được Nhầm, Húng chở đối tượng này đến nhà Kiên để ẩn náu. Đến ngày 5.10, Công an huyện Quan Hóa đã bắt khẩn cấp đối với Ngân Thị Húng về hành vi “Che giấu tội phạm”.

Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn