MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Em vợ chém anh rể ngay lễ mãn tang mẹ vì nhớ lại mâu thuẫn hái trái cây ăn

HỒ THẢO LDO | 19/07/2022 19:46

Hậu Giang - Nhớ lại mâu thuẫn trước đó, em vợ ra tay chém trọng thương anh rể trong lễ mãn tang chính mẹ ruột mình và phải nhận án phạt 9 năm tù với tội danh giết người.

Ngày 19.7, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Thanh Bình (sinh năm 1973, cư trú tại xã Đại Thành, TP. Ngã Bảy) về tội danh giết người.

Bị cáo Dương Thanh Bình tại Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Theo cáo trạng, Dương Thanh Bình là em vợ của anh N.V.H. Vào ngày 13.10.2021, khi anh H. đang chuẩn bị tổ chức đám mãn tang cho bà Lê Thị Lệ (mẹ ruột Bình) thì Bình về nhà lấy một con dao dài gần 30cm cho vào túi quần rồi đi bộ đến nhà anh H.

Trong khi mọi người đang làm lễ thì Bình bất ngờ dùng dao giấu sẵn chém anh rể trọng thương.

Theo giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Hậu Giang, tỉ lệ thương tích của anh H. là 26%.

Tại tòa, Bình khai nhận, trước khi xảy ra vụ án giữa Bình và anh H. có xảy ra mâu thuẫn nhỏ từ việc Bình hái trái cây nhà anh H. ăn, dẫn đến xô xát. Bình bực tức và thù hận nên có ý định trả thù.

Hội đồng xét xử xét thấy, chỉ vì xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt, Dương Thanh Bình đã chủ ý tấn công vào vùng trọng yếu của nạn nhân, với tính côn đồ, qua đó tuyên phạt Dương Thanh Bình 9 năm tù, đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường 41 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn