MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giả danh Quỹ Tấm lòng Vàng hòng lừa đảo cảnh đời bất hạnh

LƯƠNG HẠNH LDO | 01/08/2022 15:11
Một đối tượng giả danh Quỹ Tấm lòng Vàng -  Báo Lao Động hòng lừa đảo cảnh đời số tiền 70 triệu đồng. May mắn, cảnh đời đã tỉnh táo trước lời dụ dỗ, thoát được bẫy lừa đảo này. 

Mạo danh Quỹ Tấm lòng Vàng

Theo đó, anh Nguyễn Văn Huy (SN 1980) chồng chị Nguyễn Thị Chiến (SN 1988) vừa phản ánh đến Báo Lao Động về tình trạng một đối tượng giả danh Qũy Tấm lòng Vàng - Báo Lao Động hòng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của anh và gia đình. 

Cụ thể, vào 11h ngày 28.7, anh Huy nhận được cuộc gọi từ một đối tượng nữ tự xưng đại diện Quỹ Tấm lòng Vàng - Báo Lao Động thông báo rằng gia đình anh được một đoàn từ thiện ủng hộ số tiền 215 triệu đồng. Đối tượng yêu cầu anh Huy mang số tiền 70 triệu đồng đến cổng Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để làm lệ phí nhận tiền. 

Số điện thoại có đuôi 282 là người đã mạo danh Quỹ Tấm lòng Vàng để lừa đảo anh Huy. Ảnh: NVCC.

Ngay trưa ngày 28.7, trong tài khoản chỉ còn khoảng 20 triệu đồng do được bạn đọc ủng hộ, anh Huy chạy vạy vay mượn được thêm 10 triệu đồng mang đến theo yêu cầu đối tượng.

"Đến nay tình trạng của vợ tôi cũng chưa khá hơn nên khi nghe tin tôi rất mừng và chỉ mong có người cứu giúp. Tôi bắt ngay một chuyến xe taxi gần nhà, tức tốc lên đường. Trong người tôi có khoảng 3 triệu tiền mặt, còn lại để hết trong tài khoản ngân hàng. Tôi không dám động đến một đồng tiền nào vì đó là tiền cứu vợ tôi", anh Huy nhớ lại.

Đến cổng Bệnh viện Việt Đức, đối tượng yêu cầu anh Huy đi rút toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng để làm lệ phí nhận tiền từ đoàn từ thiện.

"Tôi rút tiền đến đâu người phụ nữ đó lấy tiền trực tiếp từ khe nhận tiền cây ATM đến đó. Sau khi rút hết tiền, người phụ nữ này còn yêu cầu tôi để cả điện thoại vào trong tập hồ sơ bệnh án của vợ tôi để chị ta cầm đi đón đoàn từ thiện. Lúc đó, tôi bắt đầu nghi ngờ", anh Huy kể.

Sau khi thấy ánh mắt láo liên, thái độ không đúng chừng mực, anh Huy đã nhắn tin cho tài xế taxi - người đã chở anh đến Bệnh viện Việt Đức nhờ ứng cứu. Tài xế taxi lừa người phụ nữ này trên xe và khóa chốt cửa xe. Sau khi bị phát giác, đối tượng đã để lại túi tiền, tập hồ sơ bệnh án cùng điện thoại của anh Huy để tháo chạy. 

Vợ chồng anh Huy, chị Chiến tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trước đó, bài viết "LD 22037: Lời cầu cứu của người chồng động kinh có vợ nguy kịch do tai nạn giao thông" đã được nhiều bạn đọc quan tâm, ủng hộ. 

Vợ anh Huy là chị Nguyễn Thị Chiến (SN 1988) cùng trú tại xóm 4, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định không may bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về.

Chị Chiến bị vỡ xương sọ, liệt nửa người, phải mở đường khí quản ở cổ họng. Chị Chiến được anh Huy đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để điều trị. Hơn 5 tháng ròng rã, qua 3 cuộc phẫu thuật, anh Huy đã cùng vợ giành giật mạng sống khắp các bệnh viện lớn, nhỏ. Gia cảnh khó khăn, vợ chồng anh chị phải cầu cứu tứ phương. 

Mọi yêu cầu đáp lại vật chất đều là mạo danh

Sau khi bài viết đăng tải, anh Huy đã Nhận số tiền 12.795.500 đồng từ bạn đọc Báo Lao Động vào tuần thứ 4 của tháng 7.2022. Anh Huy vô cùng xúc động và vui mừng. Anh đã gửi lời cám ơn đến bạn đọc của Báo Lao Động vì đã quan tâm, giúp đỡ lúc khó khăn của gia đình anh. 

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban Công tác xã hội - Báo Lao Động cho biết: Quỹ Tấm lòng Vàng không yêu cầu cảnh đời chuyển bất kì một khoản kinh phí nào để nhận ủng hộ. Mọi yêu cầu cảnh đời đáp lại về mặt vật chất từ phía quỹ đều là giả danh. Bên phía quỹ chỉ gọi xác minh về việc về việc cảnh đời đã nhận được tiền ủng hộ từ bạn đọc hay chưa. 

Bà Nguyễn Thị Thu Hà cũng đề nghị các cảnh đời phải thật tỉnh táo trước thông tin mạo danh hòng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. "Các thông tin liên hệ với quỹ bao gồm: Địa chỉ, số điện thoại liên lạc đều được đăng tải trên Laodong.vn. Cảnh đời và bạn đọc phải thật tỉnh táo trước tình trạng mạo danh, lừa đảo này", bà Hà thông tin. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn