MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Bùi Văn Mận được ông Nguyễn Đức Chung tạo điều kiện tham gia dự án trồng cây xanh trên địa bàn Thủ đô. Ảnh: H.Phương

Giám đốc được ông Nguyễn Đức Chung ưu ái: Bị cáo muốn đạt giải Nobel

Việt Dũng LDO | 26/08/2023 12:00

Hà Nội - Bùi Văn Mận - người được ông Nguyễn Đức Chung tạo điều kiện trồng cây xanh trên địa bàn Thủ đô tự bào chữa cho rằng, trồng cây chỉ vì muốn thành phố xanh đẹp như Singapore, cố gắng đạt giải Nobel và không được hưởng lợi.

Bùi Văn Mận - Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh - sáng 26.8 bị Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Hà Nội đề nghị từ 8 đến 9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Khi nghe Viện Kiểm sát đề nghị, bị cáo Mận đã không giữ vững tinh thần, khuỵu xuống và được chủ toạ động viên, đó là đề nghị, còn bị cáo sẽ được tranh luận, tự bào chữa.

Trước bục khai báo, bị cáo Mận tự bào chữa cho hay, bản thân không hiểu biết về pháp luật cho nên mới xảy ra cơ sự này. Bị cáo được giao nhiệm vụ để trồng cây, làm xanh đẹp như Singapore và cố gắng đạt giải Nobel.

"Bị cáo hết lòng vì TP Hà Nội. Bị cáo chỉ biết cố gắng làm thật tốt cho thành phố" - bị cáo Mận trình bày.

Bị cáo cho hay, chỉ biết đặt hàng, bao nhiêu tiền mỗi cây keo thì căn cứ đã có ấn định trước. Có đoàn báo cáo với bị cáo là Ban (Ban Duy tu-PV) chỉ cho 9.000 đồng/cây. Bị cáo cho rằng, đã báo giá trước đó 1 năm doanh nghiệp khác là 9.200 đồng/cây.

Bị cáo chỉ biết trồng, bị cáo mua bao nhiêu trồng bấy nhiêu chứ "có được cái gì đâu". Công ty cũng không được hưởng gì. Trồng một cây xanh không phải cứ mua một cây là trồng một cây.

Bị cáo Mận cho hay, bản luận tội của Viện Kiểm sát không đúng với thực tế lắm. Theo bị cáo, tuyến đường ông ta được giao phải trồng cây phải thực hiện đến 6 lần. Lý do, trồng cây xong trâu bò phá, bị cáo phải tự bỏ tiền ra mua hàng rào, dây thép... và thuê bảo vệ để đuổi trâu, bò.

Cho nên 34 tuyến đường của TP, tính ra là hàng nghìn cây số phải trồng cây chứ đâu phải ít. Mấy năm trời bị cáo không có tiền mua xe, phải thuê taxi đi để chỉ đạo. Có những lúc thuê công (tiền công nhân) gấp mấy lần.

"Bị cáo không vụ lợi để nâng khống với bất cứ ban, sở, ngành nào. Bị cáo chỉ biết trồng cây sao cho tốt. Bị cáo quá là nhục nhã" - bị cáo Mận trình bày và mong Hội đồng xét xử (HĐXX) xem xét cho bị cáo.

Theo cáo buộc, trong khi đang trốn nợ tại Lâm Đồng, bị cáo Mận được ông Nguyễn Đức Chung khi đó là Chủ tịch UBND TP Hà Nội gọi về, tham gia dự án trồng cây xanh trên địa bàn thủ đô.

Công ty Sinh Thái Xanh mới thành lập từ tháng 6.2016 và bị cho là "không đủ năng lực để đấu thầu" hoặc được đặt hàng.

Thông qua ý kiến chỉ đạo của Nguyễn Đức Chung, từ năm 2016 đến năm 2019, Công ty Sinh Thái Xanh được Ban Duy tu đặt hàng thực hiện 6 hợp đồng.

Quá trình hoàn thiện hồ sơ đặt hàng, thanh, quyết toán với Ban Duy tu, Mận và Hoàng Thị Kim Loan đã thông đồng nâng khống giá cây Chiêu liêu, cây Keo, cây Long Não, cây Sộp để thanh, quyết toán với Ban Duy tu.

Công ty Sinh Thái Xanh đã thông đồng với Đỗ Khắc Tú Anh - Phó Trưởng Phòng kế toán Ban Duy tu - để Tú Anh giúp hợp thức giá cây mà Mận, Loan đã nâng khống. Công ty Sinh Thái Xanh thu lời bất chính, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 17,7 tỉ đồng.

Bị cáo Mận và Loan thống nhất chi tiền của Công ty Sinh Thái Xanh có được từ việc thực hiện các hợp đồng với Ban Duy tu để chi phí đối ngoại. Trong đó, đã chi phí trồng cây cho người thân của cựu Chủ tịch Hà Nội.

Ông Mận khai, việc chi tiền mua cây trồng để cảm ơn việc Chung đã tạo điều kiện giúp được trồng cây cho TP Hà Nội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn