MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nạn nhân Võ Trương Như Vương.

Giành vận chuyển bệnh nhân, dùng dao chém tài xế

Xuân Nhàn LDO | 15/05/2017 18:29
Đến hôm nay (15.5), nhân viên quản lý mạng của Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ - Võ Trương Như Vương vẫn đang điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương – bỏng, Bệnh viện Đa khoa Bình Định do bị tấn công.
Ông Vương (đồng thời cũng là chủ một cơ sở hành nghề vận chuyển người bệnh) bị thương ở gối trái, tay trái, ngất xỉu do máu ra nhiều sau vụ tấn công bằng hung khí gây hỗn loạn trước cổng cơ sở khám chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ. Cùng lãnh thương tích phải chữa trị ở Bệnh viện Đa khoa Binh Định còn có nạn nhân Bùi Ngọc Bình (35 tuổi, trú tại thị trấn Phù Mỹ).

Lời kể của nạn nhân Võ Trương Như Vương

Vụ việc phát sinh do nạn tranh giành vận chuyển bệnh nhân lên điều trị tuyến trên, vốn tái diễn thường xuyên tại cơ sở y tế này.
Ông Võ Trương Như Vương kể lại: “Nhà có mấy chiếc xe chạy dịch vụ. Bệnh nhân kêu thì tài xế chở đi. Lúc đó khoảng 17h30 hay 18h ngày 13.5, tôi theo lên xe, ngồi bên ghế phụ. Vừa ra khỏi cổng thì Huỳnh Phát Tài, con trai cơ sở vận chuyển cứu thương Mười Tạo, lái xe chạy theo, dùng dao tấn công tài xế. Đâm không trúng, Tài bung cửa bên này nhắm vào tôi. Tôi chạy ra sau, nó mở cửa lùa đâm tiếp. Quá khiếp đảm, người nhà và bệnh nhân tháo chạy tán loạn. Tôi vì máu ra quá nhiều nên ngất xỉu, không hay biết gì nữa”.
Vết thương trên tay trái ông Vương.
Trước sự hung hãn của Huỳnh Phát Tài, lái xe của ông Vương là Lê Tấn Thành phải điều khiển phương tiện chạy vào trụ sở Công an huyện Phù Mỹ lánh nạn cho đến khi được “kèm” ngược sang Trung tâm Y tế Phù Mỹ cấp cứu”.
Giải thích nguyên nhân xảy ra sự việc nói trên, ông Vương cho biết: “Cả tôi và ông Mười Tạo đều có xe vận chuyển bệnh nhân. Người ta gọi tôi nhiều hơn nên nảy sinh mâu thuẫn. Hiện gia đình tôi đang làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng”.
Cùng ngày, Công an Phù Mỹ cho biết đang tiến hành thu thập thông tin để có căn cứ xử lý vụ việc.
Trong khi đó, trả lời báo chí, ông Huỳnh Kim Tạo ban đầu nói “không có gì đâu”, sau đó đổ lỗi cho ông Vương đã giành khách của ông lại còn hạ giá từ 500.000 đồng xuống còn 350.000 đồng.
“Con gái tôi và tài xế bên đó cãi lộn, ông Vương hăm he đòi đánh con bé, nó mới điện gọi anh lên. Tài chạy ra, bị Vương đánh trước rồi hai người đánh nhau. Còn ông Bình (cậu của lái xe Lê Tấn Thành) do lên tiếng bảo vệ người thân nên sinh va chạm. Tôi đã điện xin lỗi ông Bình về việc con tôi đã sai. Chuyện không đáng gì đâu, báo chí làm gì” - ông Tạo thanh minh. (Theo tường thuật từ nạn nhân Võ Trương Như Vương, tại thời điểm va chạm "bùng nổ", ông Tạo và người nhà đều có mặt tại hiện trường - PV).
Chỉ vì lên tiếng bảo vệ người thân, ông Bùi Ngọc Bình cũng phải nhập viện điều trị.

Đây không phải lần đầu tiên, bạo lực hoành hành liên quan đến dịch vụ vận chuyển bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Phù Mỹ. Tháng 8.2016, Huỳnh Phát Tài từng dẫn dắt nhóm người sử dụng gậy gộc, dao tự chế đập phá xe chở tử thi 76B 005.96 của ông Nguyễn Đức Tuấn (Quảng Ngãi), uy hiếp, rượt đuổi tài xế ra tận chân tường nhà xác. Vụ việc được Công an Phù Mỹ lập hồ sơ xử lý.

Sở Y tế Bình Định đã kết luận, Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ ký hợp đồng dịch vụ vận chuyển, cứu thương với hộ kinh doanh cá thể (nhà xe Mười Tạo) là sai và đã yêu cầu dừng hợp đồng trị giá 9,5triệu/tháng đã gần hết thời hạn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn