MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
L.T.K đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: GĐCC

Hà Nội: Đang ngồi chơi, nam sinh bị 3 đối tượng đánh gây xuất huyết não

Phạm Đông - Việt Dũng LDO | 25/05/2020 10:40

Khi đang ngồi chơi với bạn, L.T.K đã bị một nhóm thanh niên đi trên 3 xe máy lao vào hành hung, dùng gậy gỗ đánh vào đầu gây xuất huyết não.

Ngày 25.5, phản ánh tới Báo Lao Động, ông L.T.T (sinh năm 1975, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, gia đình ông đang kiến nghị cơ quan công an làm rõ vụ việc con trai là L.T.K (sinh năm 2002) bị một nhóm thanh niên hành hung dẫn đến chấn thương và xuất huyết não.

Theo ông T., khoảng 23h ngày 17.5, L.T.K có đến nhà bạn chơi ở đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. Lúc này, con trai ông đang ngồi chơi với bạn thì có 4 thanh niên đi trên 3 xe máy và dừng lại hỏi đích danh “thằng nào tên K”.

Tuy nhiên, khi K. giơ tay lên nhận thì ngay lập tức 3 thanh niên xuống xe, đánh đập, đấm đá túi bụi vào đầu của con trai ông. Chưa dừng lại ở đó, có một người trong số đó đã dùng một gậy gỗ vụt nhiều phát vào đầu làm chiếc gậy gẫy đôi.

Sau khi bị đánh, L.T.K đã ôm đầu và đi xe máy về thẳng nhà. Do sợ bố mẹ mắng nên suốt một ngày hôm sau K chỉ nằm im ở trong phòng, không ăn uống được gì. Đến tối 18.5, khi L.T.K ra ngoài ăn cơm thì gia đình mới phát hiện mắt thâm quầng, kêu đau đầu, buồn nôn và người lả đi. 

Lo lắng cho sức khỏe của con trai, ông T. đã đưa K. đi chiếu chụp tại Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, các bác sĩ kết luận nạn nhân bị chấn thương và tụ máu não nên cần phải mổ gấp. Đến lúc này, K. mới thừa nhận với gia đình đã bị nhóm thanh niên hành hung từ nhiều ngày trước.

“Con trai tôi không hề có quen biết cũng như không có mâu thuẫn gì với nhóm thanh niên kia. Khi cháu đang tuổi ăn, tuổi học mà lại bị hành hung gây chấn thương nặng khiến gia đình rất lo lắng. Đã hơn một tuần nay kể từ khi cháu nhập viện, đã phải ngưng trệ toàn bộ việc học tập tại trường” – ông T. thông tin.

Một vết thương khác ở tay K. do gậy gỗ gây ra. Ảnh: GĐCC

Cũng theo ông T, sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã trực tiếp đến Công an phường Chương Dương trình báo sự việc. Ngay sau đó, cơ quan công an đã trực tiếp vào viện nắm tình hình và lấy lời khai các nhân chứng và nạn nhân. Sau đó, cơ quan công an đã thu giữ vật chứng của vụ án, lập hồ sơ và chuyển lên Công an quận Hoàn Kiếm để tiếp tục xử lý. 

“Cho đến hôm nay, con trai tôi mới dần hồi tỉnh sau ca phẫu thuật hôm trước. Sự việc xảy ra đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, tình thần và việc học tập của cháu. Tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc, xử lý đúng người, đúng tội” – ông T. nói.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Lao Động, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công an phường Chương Dương chuyển lên, đơn vị đã vào cuộc, xác minh làm rõ vụ việc. Đồng thời, các lực lượng chức năng đã làm việc với gia đình nạn nhân.

“Trong tuần này, đơn vị sẽ tiếp tục làm việc với gia đình nạn nhân về vấn đề giám định thương tích để có hướng xử lý tiếp theo” – vị cán bộ này cho hay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn