MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quán massage W77 nơi bé L bị ép làm công việc kích dục cho khách. Ảnh: PV

Hành trình giải cứu cô bé 13 tuổi thoát khỏi động kích dục

Nhóm PV LDO | 03/12/2019 13:49

Nhận thông tin cô bé mới hơn 13 tuổi đã bị ép làm công việc kích dục cho khách, nhóm phóng viên Báo Lao Động đã vào cuộc tìm cách giải cứu.

Tiếng cầu cứu lẫn tiếng khóc

Khoảng 10h30 sáng 24.11.2019, phóng viên Báo Lao Động nhận được cuộc gọi của chị Huỳnh M.T (ngụ ở quận Bình Thạnh, TPHCM), cầu cứu cô con gái tên N.T.N.L (sinh ngày 7.12.2005) đang bị ép làm công việc kích dục cho khách.

Theo chị T, gia đình chị có hoàn cảnh rất khó khăn, bé gái L mới hơn 13 tuổi, do trẻ người non dạ đã bị một đối tượng nữ tên Ly dụ dỗ đi làm phục vụ ở nhà hàng karaoke. Tuy nhiên, sau khi đưa bé đi, thì đối tượng lại đưa đến một quán massage ở huyện Nhà Bè thuộc khu vực ngoại thành.

"Con gái tôi gọi điện về báo là không phải làm công việc phục vụ bình thường như nói ban đầu, mà họ bắt làm công việc massage kích dục cho khách. Xin nghỉ thì họ không cho, buộc gia đình đem tiền đến chuộc mới cho nghỉ. Trong khi gia cảnh tôi quá khó khăn, không thể tìm đâu ra 5 triệu bạc để chuộc con" - chị T vừa nói vừa khóc.

"Ổ quỷ"

Ngay sau khi nhận được thông tin cầu cứu của chị M.T, nhóm phóng viên Báo Lao Động đã thâm nhập thực tế vào cuộc xác minh.

Theo thông tin ban đầu gia đình cung cấp là bé được đối tượng tên Ly đưa vào làm phục vụ tại một nhà hàng karaoke trên đường Trường Sơn, huyện Nhà Bè, TPHCM. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến tìm hiểu thì được biết, bé đã bị các đối tượng đưa đến một điểm massage chứ không còn làm ở quán karaoke nữa. Qua xác minh, chúng tôi xác định được bé L đang làm ở quán massager W77 (144 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thời, huyện Nhà Bè).

Tối 24.11, chúng tôi đóng vai khách để thâm nhập vào quán massage trên tìm gặp bé L. Tại đây, chúng tôi chứng kiến bé L đang bị bắt làm công việc kích dục cho khách. Chia sẻ với phóng viên, bé L cho biết được chị Ly dụ vô làm với mức lương 800.000 đồng đến 1 triệu đồng/ngày, nhưng sự thật thì làm không có lương.

"Em làm không có lương, toàn bộ tiền khách cho bị thu hồi hết. Em chỉ được đi ra khỏi quán khi mua nước hay vật dụng cá nhân, nhưng phải trong sự giám sát của nhân viên quán. Nếu bỏ trốn sẽ bị bắt lại và đánh đập, em đã bị đánh cảnh cáo nên sợ lắm"- bé L nói.

Bé L  bảo rất nhớ nhà, muốn ra khỏi chỗ này để về với bố mẹ. Chúng tôi hứa, hôm sau sẽ đến giải cứu bé ra khỏi đây và dặn bé luôn giữ điện thoại để tiện liên lạc. Nghe được thông tin này, bé L mừng đến khóc và mong muốn sớm được giải cứu ra khỏi nơi đây.

 Bé L gặp lại người thân sau khi được giải cứu. Ảnh: PV

"Cất lưới"

Sáng 25.11, phóng viên thông báo vụ việc đến Công an huyện Nhà Bè và đề nghị vào cuộc giải cứu bé L. Lãnh đạo Công an huyện đã phân công cho đồng chí Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp kiêm Phó trưởng Công an huyện lên phương án giải cứu bé L.

Chiều 25.11, chúng tôi gọi điện cho bé L thì nhận được yêu cầu,người nhà phải mang tiền đến chuộc với số tiền 4.700.000 đồng.

Chốt kế hoạch, chúng tôi đi cùng bố mẹ bé L đến điểm hẹn đưa tiền chuộc là chân cầu Hiệp Phước (xã Long Thới, huyện Nhà Bè). Tại đây, các đối tượng yêu cầu chỉ có 1 người đứng đợi, để có người của đối tượng ra lấy tiền, nhận đủ tiền thì mới trao trả bé L. 

Sau khi phóng viên (đóng vai người nhà) đồng ý, thì có 1 thanh niên chở một đối tượng nữ tên Ly đi trên xe wave @ màu trắng tới. Đối tượng Ly yêu cầu đưa đủ tiền 4.700.000 đồng thì mời dẫn bé L đến trao trả. Khi đưa tiền cho đối tượng Ly và nhận lại bé L xong, thì Công an huyện Nhà Bè ập vào tạm giữ tang vật cùng với nam thanh niên trên. Cùng lúc này, một tổ khác của lực lượng Công an huyện cũng  nhanh chóng ập vào quán massager W77 để kiểm tra hành chính và mời các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Giải cứu bé L thành công cũng là lúc trời tối muộn, nhóm phóng viên Báo Lao Động đưa bé L cùng bố mẹ về đến nhà thì đồng hồ chỉ 22h đêm. Khi về đến nhà trọ, bố bé L vội tiếp tục đi làm công việc thu gom rác, mẹ bé L thì cầm xấp vé số đi bán đêm, vì cả ngày đi giải cứu con nên chưa bán được tờ nào. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nhà Bè (TP HCM) điều tra mở rộng và xử lý những đối tượng liên quan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn