MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hành trình vượt 200km trong đêm để tìm cô gái 21 tuổi mất tích ở Hà Nội

HỮU CHÁNH LDO | 19/02/2024 22:59

Không liên lạc được với chị L, bố và người nhà xuyên đêm từ Thanh Hoá ra Hà Nội để ngóng tin con, song mọi thứ gần như sụp đổ...

"Từ trước đến nay, cháu L là người ngoan, hiền, chăm chỉ, không ăn chơi, đua đòi… Do đó, việc L mất tích khiến gia đình rất lo lắng" - chị Lê Thị Hương (33 tuổi, xã Luận Thành, Thường Xuân, Thanh Hoá) nói với PV Lao Động, chiều 19.2.

Chị Hương là mợ của chị N.T.T.L (quê Thanh Hoá, tạm trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) - người được xác định mất tích từ ngày 16.2 (mùng 7 Tết). Ba ngày sau, Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm kiếm tung tích cô gái 21 tuổi này.

Theo lời chị Hương, cháu của chị làm quản lý chung cư, phòng trọ cho thuê trên địa bàn TP Hà Nội khoảng 3-4 năm nay.

"Gia đình cháu L làm nông nghiệp. Mẹ mất sớm nên đến năm lớp 11, cháu cũng xin nghỉ học, ra Hà Nội làm công việc này từ đó đến nay” - chị Hương nói.

Đến ngày 28 Tết, chị L về quê ăn Tết với gia đình. Những ngày ở quê, người thân trong gia đình vẫn vui vẻ, không cãi nhau và chị L cũng không có biểu hiện gì bất thường.

Sau kỳ nghỉ, ngày 15.2 (mùng 6 Tết), cô gái 21 tuổi từ quê trở lại Hà Nội làm việc. Trong 2 ngày 16 và 17.2, gia đình vẫn gọi cho chị L, song chị L không bắt máy.

"Nghĩ cháu bận công việc nên không nghe máy cũng là chuyện bình thường" - chị Hương chia sẻ.

Đến 23h ngày 17.2, bạn cùng phòng của L báo tin hơn một ngày nay không liên lạc được với cô gái. Thời điểm này, gia đình cũng cố gắng liên lạc với chị L nhưng không được.

Khu vực xảy ra án mạng tại ngõ 79/40/14 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Hữu Chánh

Lo có chuyện chẳng lành, 1h sáng 18.2, gia đình gồm bố, cậu, mợ và một số người thân của chị L vượt 200km từ Thường Xuân (Thanh Hoá) ra Hà Nội tìm kiếm cô gái.

Sau hơn 3 tiếng trên xe, gia đình đến Công an phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm) để trình báo sự việc. Cùng ngày, người thân đến các khu nhà trọ, chung cư do chị L quản lý để tìm kiếm thông tin.

Qua trích xuất camera, địa điểm cuối cùng chị L đến là tại khu vực nhà cho thuê ở Bùi Xương Trạch (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Camera ghi nhận lúc này là 18h35 ngày 16.2, chị L vẫn ra ngoài bình thường và sau đó mất liên lạc.

Gần 2 ngày ở Hà Nội là quãng thời gian dài đằng đẵng đối với chị Hương và gia đình. Cố tìm mọi cách, nhưng cả nhà vẫn không biết được chị L đang ở đâu.

Đến chiều muộn ngày 19.2, gia đình mới hay tin lực lượng chức năng phát hiện chị L ở một khu trọ ở phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy). Tuy nhiên, mọi thứ gần như sụp đổ với gia đình, người thân, bạn bè khi cô gái 21 tuổi được xác định đã tử vong.

Liên quan vụ việc, tối 19.2, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ nghi phạm sát hại chị L.

Bước đầu xác định, đối tượng là H.M.H (sinh năm 2004, quê quán Bắc Giang), bị bắt giữ lúc 12h30 ngày 19.2. Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn