MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường nơi xảy ra vụ án sát hại mẹ vợ ở Hòa Bình. Ảnh: Trần Trọng.

Hé lộ nguyên nhân vụ con rể sát hại mẹ vợ ở Hòa Bình

Hùng Dân - Trần Trọng LDO | 26/08/2022 12:43
Hòa Bình - Do tức tối việc bố mẹ vợ chia đất cho chị gái vợ, đối tượng Bùi Văn Phiên đã xuống tay sát hại mẹ vợ rồi bỏ trốn.

Sáng 26.8, PV Báo Lao Động đã có mặt tại hiện trường vụ án con rể dùng dao chém nhiều người trong gia đình khiến mẹ vợ tử vong tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc.

Trao đổi với PV, chị B.T.N.A, vợ nghi phạm kể, anh chị lấy nhau được 16 năm, có 2 mặt con, anh Phiên ở rể. Gần đây ông bà (bố mẹ vợ) có chia cho chị gái mảnh đất ngay cạnh để xây nhà, nhưng Phiên không đồng ý, thường xuyên cãi nhau về chuyện đó.

Khoảng 14h chiều 25.8, Phiên đi uống rượu từ sáng, về nhà thì có ông và chị gái ở đó, tiếp tục cãi nhau với ông về chuyện chia đất, lời qua tiếng lại, anh Phiên xuống bếp lấy dao nhọn đâm ông và chị gái nhưng may mắn là tránh thoát.

“Chém bố và chị gái không thành, anh Phiên tiếp tục sang nhà chị gái ngay cạnh, lúc ấy em và mẹ cùng con trai ở đó, con trai giữ cửa bảo em và mẹ chạy đi, do mẹ nằm trong buồng không kịp dậy nên bị chém, em chạy thoát lối cửa sau. Sau đó, chồng em quay lại đuổi chém con trai, may mắn là nó chạy kịp”, chị B.T.N.A nghẹn ngào nói.

 Chị B.T.N.A (vợ nghi phạm) rưng rưng kể kể.

Còn ông Thanh (cậu của nghi phạm) chia sẻ, Phiên là người hay uống rượu, say xỉn về nhà là đánh đập vợ con, cãi nhau với bố mẹ, chị gái. Tình trạng này diễn ra đã nhiều năm, gần đây càng căng thẳng thì xảy ra sự việc đáng buồn trên.

Chị N.T.T (hàng xóm nghi phạm) cho biết, gia đình anh Phiên thường xuyên cãi nhau, nhất là chuyện đất cát, cứ ngày nào đi uống rượu về là anh Phiên lại sinh sự, ầm ĩ xóm làng. Thường ngày, anh Phiên sống khép kín, không phải người thân thiện, ít giao du với hàng xóm, láng giềng.

Trước đó, tối 25.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, lãnh đạo xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cho biết sức khỏe của bố vợ, chị vợ của nghi phạm hiện đã ổn định, người con bị thương nhẹ ở chân và đang điều trị tại nhà.

Các nạn nhân được xác định là ông B.V.D. (70 tuổi, bố vợ của Phiên), bà B.T.M. (65 tuổi, mẹ vợ) và chị B.T.T. (43 tuổi, chị vợ).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn