MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thi thể nạn nhân được phát hiện tại tầng 2 của một ngôi nhà tại phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình. Ảnh: NT

Hé lộ thân phận kẻ ra tay sát hại người tình rồi phân xác

DIỆU ANH LDO | 28/03/2022 13:45

Ninh Bình - Ngày 28.3, lực lượng chức năng Công an tỉnh Ninh Bình vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân gã đàn ông sát hại người tình rồi phân xác nạn nhân để phi tang, gây rúng động dư luận địa phương.

Chiều ngày 27.3, lực lượng chức năng Công an tỉnh Ninh Bình tiếp nhận thông tin và tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ về nguyên nhân cái chết của một người phụ nữ tại số nhà 1, ngõ 38, phố Chu Văn An, đường Cống Lọng, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.T, sinh năm 1992 (trú tại tổ 22, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình).

Đối tượng Phạm Văn Dùng bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “giết người“. Ảnh: NT

Đến khoảng 18h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Dũng, sinh năm 1985 (trú tại số nhà 1, ngõ 38, phố Chu Văn An, đường Cống Lọng, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình) để điều tra về hành vi "giết người".

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa Dũng và chị T có mối quan hệ tình cảm với nhau, khoảng 9h sáng ngày 23.3, chị T đi xe đến chỗ ở của Dũng chơi, giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 19h cùng ngày, Dũng đã bóp cổ kiến chị T tử vong. Sau khi gây án, Dũng đã phân xác nạn nhân và giấu trên tầng 2.

Vụ việc bị phát hiện vào chiều ngày 27.3, khi ông N (bố của Dũng) phát hiện con trai mình có những biểu hiện lạ, cộng với đó là trong nhà lại có mùi hôi thối nên đã đi kiểm tra và phát hiện thi thể một người phụ nữ được giấu trong tủ trên tầng 2.

Ngay lập tức ông N đã trình báo sự việc với Công an phường Nam Bình, nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an tỉnh Ninh Bình đã có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân sự việc.

Ngôi nhà 2 tầng của gia đình ông N, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: NT

Theo lời kể của ông N thì Dũng là thành viên út trong gia đình có 3 người con. Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc là của ông cho con gái mình là chị T (chị gái của Dũng).

"Trước đây, Dũng từng công tác tại một một đơn vị quân đội ở Lạng Sơn và đã lên đến hàm đại úy. Vì sức khỏe không đảm bảo, vào tháng 11.2020, Dũng đã xuất ngũ và chuyển về sống tại Ninh Bình. Dũng đã có một đời vợ nhưng đã ly hôn từ tháng 11.2021" - ông N nói.

Anh N.V.P  - một người hàng xóm cạnh nhà Dũng - cho biết: Dũng mới chuyển về đây ở được một thời gian, hàng ngày Dũng ít giao tiếp với mọi người và thường ở trong nhà. Gia đình ông N có trang trại, ao cá ở cách nhà đây khoảng 2km nên hàng ngày gia đình ông N ở ngoài trang trại, chỉ có mình Dũng ở nhà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn