MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hoàn cảnh bi thương của nam sinh lớp 8 bị đánh đến chết não khi chơi bóng rổ

Tô Công LDO | 27/03/2024 14:04

Phú Thọ - Bố mất vì tai nạn lao động, nam sinh lớp 8 và mẹ vừa chuyển hộ khẩu về quê ngoại ở huyện Cẩm Khê được vài tháng, chưa kịp về ở hẳn nay đã phải đối diện với cửa tử vì bị đánh đến chết não, hi vọng sống mong manh.

Những ngày qua, vụ việc cháu Đ - nam sinh quê ở Phú Thọ bị hành hung khi đang chơi bóng rổ ở quận Long Biên, TP Hà Nội dẫn đến chết não, tiên lượng xấu đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Hiện, cháu Đ đã được chuyển viện về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Chị Nguyễn Thị Huệ - dì ruột cháu Đ chia sẻ, chị Lan mẹ của cháu Đ lấy chồng quê ở Thái Bình, hai vợ chồng thuê trọ, sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Thế nhưng, cách đây vài năm, chồng chị Lan mất vì tai nạn lao động, bỏ lại hai mẹ con. Chị Lan bán hàng rong một mình nuôi cháu Đ, cảnh tha hương cuộc sống vốn đã không dễ dàng nay lại càng khó nhọc hơn.

"Mới đây, cháu Đ và mẹ chuyển hộ khẩu về với ông bà ngoại tại khu 16 Vạn Thắng, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Thế nhưng, hai mẹ con chưa kịp về, giờ đã xảy ra cơ sự này. Tôi ở bệnh viện chăm cháu mấy ngày qua, thực sự xót xa. Chị thì khóc hết nước mắt, thường xuyên ngất lịm, cháu thì đã chết não, cơ thể càng ngày càng yếu đi, mạng sống chỉ còn tính bằng ngày, bằng giờ" - chị Huệ xúc động.

Khu 16 Vạn Thắng, xã Đồng Lương quê ngoại của cháu Đ với những cánh rừng bạt ngàn, hồ nước trong xanh. Ảnh: Tô Công.

Theo Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) - người hỗ trợ pháp lý cho cháu Đ, các Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hết lòng cứu chữa cho cháu qua hai lần phẫu thuật não, nhưng do vết thương quá nặng, tiên lượng tử vong. Khi các bác sĩ biết nguyên nhân cháu bị chấn thương đã rất bất bình, mong muốn pháp luật phải xử lý nghiêm minh nhất.

"Những ngày qua, biết tin cháu Đ bị đánh chết não đang giành giật sự sống từng ngày bên máy thở, gia đình, bạn học của cháu, những người theo dõi sự việc trên mạng xã hội đều rất thương xót, cầu mong phép màu sẽ đến với cháu, một cậu bé hiền lành, tốt bụng và hiếu thảo. Tôi và mọi người sẽ luôn đồng hành cùng gia đình đòi lại công lý, công bằng cho cháu" - ông Thơm bộc bạch.

Các bạn học đã gấp hàng trăm con hạc giấy cầu nguyện cho cháu Đ. Ảnh: Luật sư Nguyễn Anh Thơm.

Trước đó, Báo Lao Động có bài viết “Tiên lượng xấu, nam sinh bị hành hung chấn thương sọ não đã chuyển viện”, thông tin về vụ việc cháu Đ bị đánh trên sân bóng rổ ở quận Long Biên, TP Hà Nội.

Chi tiết vụ việc, khoảng 14h ngày 17.3, cháu Đ xin phép mẹ và đi xe đạp đến sân Đình Lệ Mật ở Quận Long Biên để chơi bóng rổ. Khi đang chơi, cháu Đ có xảy ra va chạm với một bạn tên là Trần Khánh (tên nhân vật đã được thay đổi).

Sau đó, Khánh về nhà gọi anh ruột đang học lớp 10 và bố đến Đình Lệ Mật. Sau đó, Khánh và anh trai dùng tay đánh cháu Đ liên tiếp vào đầu, gáy... Hậu quả, cháu Đ bất tỉnh, bị xuất huyết não dưới nhện, chấn thương sọ não nặng, tiên lượng xấu.

Cháu Đ đã chuyển viện về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trưa 26.3. Ảnh: GĐCC.

Trao đổi với Lao Động trưa 25.3, Trung tá Vương Quốc Huy - Trưởng Công an phường Việt Hưng, quận Long Biên - cho biết, cơ quan công an đã xác minh được đối tượng đánh cháu Đ.

“Ngay sau khi gia đình trình báo, chúng tôi đã báo cáo công an quận và phối hợp điều tra” - Trung tá Huy cho hay.

Hiện tại, hồ sơ vụ việc đã chuyển cơ quan điều tra cấp quận. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn