MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tình lạnh lùng khai nhận toàn bộ hành vi giết 5 người cướp tài sản. Ảnh: P.B

Kẻ giết 5 người trong một gia đình trả lời cộc lốc, lạnh lùng về hành vi dã man

Phùng Bắc LDO | 09/07/2018 10:50
“Đâm nhiều, rất nhiều... chửi là ghét, là giết”, kẻ giết 5 người trong gia đình chủ khai cộc lốc, lạnh lùng và nhận toàn bộ hành vi giết người.

Trong phiên toà xét xử vụ trọng án người làm công giết 5 người cướp tài sản hôm nay (9.7), kẻ giết người tỏ thái độ cộc cằn, thô lỗ... và nhận tội mình gây ra, truy tố của Viện kiểm sát (VKS) là đúng. Kẻ giết người cho rằng hối hận, nhưng không biết nói thế nào. Kẻ giết người cướp tài sản cũng không trả lời vì sao giết nhiều người, trong đó giết 3 cháu bé.

Trong lúc kiểm sát viên VKSND TPHCM đọc cáo trạng truy tố Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, ngụ Tri Tôn, An Giang) giết 5 người trong một gia đình là chủ cơ sở sản xuất ở quận Tân Phú, TPHCM, bị cáo Tình tỏ thái độ lạnh lùng và bất cần. 

Ngồi bên dưới hàng ghế trong phòng xử án, gia đình bị hại khóc nghẹn mỗi khi nghe vị công tố luận tội đối với bị cáo Tình. 

Hội đồng xét xử (HĐXX) xét hỏi vì sao giết cả gia đình chủ nhà, Tình trả lời lạnh lùng rằng rất ghét ai chửi bị cáo. HĐXX liền hỏi sao bị cáo ghét bà Hồng không xin nghỉ việc, mà lại giết người ta. Sao chồng bà Hồng và 3 cháu nhỏ bị cáo cũng giết? Tình lanh quanh không lý giải được câu hỏi này. 

Về con dao giết người, Tình khai mua và lạnh lùng trả lời câu hỏi của HĐXX rằng đâm nhiều, rất nhiều nhát, không nhớ. 

Bị cáo Tình trả lời HĐXX với thái độ lạnh lùng, cộc lốc và không thừa nhận toàn bộ hành vi giết người dã man như cáo trạng truy tố. 

HĐXX hỏi người giới thiệu Tình vào làm công ở nhà bà Hồng, ông Chinh, thì người này cho biết trong quá trình làm tại cơ sở và ở nhà bà Hồng không thấy Tình có mâu thuẫn với chủ và cũng không thấy bà Hồng chửi mắng gì Tình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn