MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối tượng Nguyễn Châu Tuấn lừa "chạy" cách ly cho người Trung Quốc với giá 10.000 USD vừa bị Công an Nha Trang bắt giữ. Ảnh: Hoàng Anh

Khánh Hòa: Bắt đối tượng lừa “chạy” cách ly cho người Trung Quốc

Hoàng Anh LDO | 14/08/2020 14:44

Tự nhận mình có nhiều mối quan hệ có thể “chạy” không phải cách ly, một đối tượng tại Nha Trang, Khánh Hòa đã nhận 10.000 USD của 2 người Trung Quốc.

Công an Thành phố Nha Trang cho biết, cơ quan nay đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Châu Tuấn (sinh năm 1984, trú tại phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, theo trình báo của bà Vòng Mỹ Vân (trú đường Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Nha Trang về việc bị một người đàn ông tên Tuấn hứa cách ly cho 2 người Trung Quốc vào cuối tháng 7 vừa qua. Tin lời, bà Vân đã đưa cho Tuấn 10.000 USD và 10 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó Tuấn không thực hiện và không liên lạc được với Tuấn. Biết mình bị lừa, bà Vân tìm Tuấn nhưng không được nên đến Công an phường Lộc Thọ trình báo.

Căn cứ vào số điện thoại, hình ảnh Tuấn, các trinh sát công an Nha Trang nhanh chóng và cuộc điều tra. Danh tính nghi phạm được xác minh là Nguyễn Châu Tuấn (sinh năm 1984, trú tại phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang). Đến chiều 12.8, các trinh sát phát hiện và bắt giữ Tuấn đưa về Công an TP. Nha Trang phục vụ điều tra.

Theo lời khai của các đối tượng, trước đó 2 người bạn người Trung Quốc của bà Vân đang bị cách ly phòng dịch COVID-19 tại một căn nhà trên đường Trần Nhật Duật, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang. Qua quen biết, Nguyễn Thanh Sang (trú ở phường Cam Phúc Nam, TP. Cam Ranh) dẫn mối cho bà Vân gặp Tuấn để chạy cách ly cho 2 người Trung Quốc trên.

Qua điện thoại Tuấn giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ với lực lượng chức năng ở Nha Trang và “chạy” cách ly được cho 2 người nước ngoài về nước hoặc không bị cách ly để ra ngoài làm việc.

Tuấn yêu cầu phải trả phí “chạy” cách ly là 10.000USD và 10 triệu đồng. Tin tưởng Tuấn, bà Vân thông báo cho 2 người bạn trên để họ chuyển tiền vào tài khoản của mình.

Sáng 30.7, bà Vân hẹn Tuấn trước cổng trường mầm non đối diện Công an thành phố Nha Trang để nhận tiền. Khoảng 10 phút sau, Tuấn đi bộ vào Công an thành phố sau đó trở ra và nói với bà Vân, “đã giải quyết xong. Đến 18h ngày 30.7, hai người Trung Quốc sẽ được ra khỏi nhà, không bị cách ly nữa”.

Tuy nhiên sau đó, 2 Trung Quốc vẫn không được ra khỏi nhà đã liên lạc với bà Vân. Lúc này bà Vân gọi cho Tuấn nhưng không được. Biết mình bị lừa, bà Vân tìm cách liên hệ đòi lại tiền nhưng Tuấn vẫn biệt vô âm tín.

The khai nhận của Tuấn, sau khi lấy được tiền của bà Vân, Tuấn đã đưa cho Sang 10 triệu đồng coi như là tiền công “môi giới” .

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn