Theo điều tra ban đầu, Lực làm công nhân cho một xưởng ở địa bàn quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng nhưng sau đó nghỉ việc và lang thang nhiều ngày xin việc nhưng không được.
Sáng 7.10, Lực đi mua một con dao Thái Lan với ý định cướp của, lấy tiền tiêu xài. Đến 9 giờ cùng ngày, biết tiệm cắt tóc, gội đầu N.L (số 390 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) có nhân viên nữ bán dâm, nên Lực vào đặt vấn đề mua dâm với giá 200.000 đồng/lượt với một cô gái tên Tr.
Sau khi mua dâm xong, Lực vẫn chưa mặc quần áo, nhưng thấy cô Tr có điện thoại nên nảy sinh ý định khống chế rồi cướp. Bị tên cướp dùng dao khống chế, chị Tr chống cự quyết liệt và la hét.
Nghe tiếng la, bà Lê Thị Phương (sinh năm 1949, chủ nhà) đang ở phía sau lập tức chạy đến, dùng gậy gỗ đập trúng đầu Lực. Bị đánh bất ngờ, đối tượng dùng dao được thủ sẵn, đâm 3 nhát vào ngực trái của cụ bà.
Cụ Phương cố gắng bò ra ngoài hiên thì gục tại chỗ. Chị Tr trong lúc giằng co với tên cướp cũng bị thương ở tay. Thấy bà Phương bị đâm, chị Tr hoảng loạn, vùng chạy ra ngoài hô hoán.
Sau khi gây án xong, Lực mặc áo quần rồi bỏ trốn tại căn nhà cách hiện trường khoảng 500m để rửa vết máu. Ngay sau đó, người dân cùng lực lượng công an đã tiến hành khống chế và bắt giữ đối tượng.
Bà Phương và chị Tr được người dân nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu.