MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối tượng Y Tơng KĐơk bị khởi tố để điều tra về tội “Giết người". Ảnh:B.Đ.

Khởi tố đối tượng đánh cụ bà ngất xỉu rồi giở trò đồi bại

Bảo Lâm LDO | 21/06/2022 17:04

Đắk Lắk - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa phê chuẩn quyết định khởi tố đối tượng Y Tơng KĐơk để điều tra về tội “Giết người". Trước đó, đối tượng này đã dùng gạch đập vào đầu khiến cho một cụ bà ngất xỉu rồi giở trò đồi bại. 

Ngày 21.6, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối tượng Y Tơng KĐơk (32 tuổi), trú tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra về tội “Giết người".

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 12.5, một công nhân vệ sinh quét rác phát hiện tại hẻm 229, đường Lê Duẩn, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk có một cụ bà nằm bất động, thở thoi thóp, không quần áo và trên đầu chảy nhiều máu.

Sau đó, người này đã hô hoán người dân xung quanh đưa cụ bà đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Nạn nhân được xác định là bà T. (68 tuổi), trú tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột.

Sau hơn 6 giờ tích cực điều tra, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 10h30’ cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bắt được hung thủ gây án là Y Tơng khi đối tượng đang lẩn trốn tại công viên tượng đài liệt sĩ nằm trên đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột.

Tại cơ quan công an, Y Tơng khai nhận, khoảng 23h30’ ngày 11.5, sau khi đến phòng trọ của bạn uống rượu, đối tượng đi bộ lang thang trên đường Lê Duẩn, phường Ea Tam thì phát hiện bà T. đang đi nhặt nhôm nhựa một mình nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm.

Lúc này, Y Tơng nhặt bên đường 1 cục gạch rồi đi theo cụ bà đến trước số nhà 227 đường Lê Duẩn. Tại đây, Y Tơng cầm cục gạch đập vào đầu khiến bà T. ngã xuống đường.

Sau đó, Y Tơng kéo nạn nhân vào hẻm đường Lê Duẩn, rồi thực hiện hành vi đồi bại. Gây án xong, Y Tơng đi bộ về lại phòng trọ của bạn lấy túi quần áo gửi trước đó và lấy áo mặc rồi đi đến công viên tượng đài liệt sĩ, đường Lê Duẩn ngủ tại đây cho đến khi bị bắt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn