MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thêm một tài xế xe ôm Grab mất tích sau khi mượn xe của bạn cùng phòng đi làm. Ảnh minh họa. Ảnh: Phạm Đông

Lại một tài xế Grab mất tích "bí ẩn" sau khi mượn xe bạn cùng phòng đi làm

P.Đ LDO | 03/10/2019 17:26

Sau khi mượn xe máy nhãn hiệu Honda Airblade của bạn cùng phòng đi chạy xe ôm Grab, nam thanh niên đã mất tích nhiều ngày khiến gia đình và bạn cùng phòng không thể liên lạc được.

Chiều 3.10, theo thông tin từ công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), đơn vị này đã nhận được đơn trình báo của anh Đỗ Văn Mạnh về việc bạn cùng phòng trọ là anh Nguyễn Văn Nam (26 tuổi, trú huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) mất tích, không thể liên lạc được từ nhiều ngày nay. Sau đó, công an phường Mễ Trì đã nhanh chóng cử cán bộ xác minh, nhưng đến nay chưa có kết quả gì.

Cụ thể, ngày 3.10, trên mạng xã hội lan truyền thông tin có thêm một tài xế Grab mất tích. Trên trang đăng tải, vào 22h30 ngày 28.9, anh Đỗ Văn Mạnh cho bạn cùng phòng trọ là anh Nguyễn Văn Nam mượn xe máy nhãn hiệu Honda Airblade biển số 90B2-950.55 để chạy xe ôm Grab. 

Tuy nhiên, sau đó anh Đỗ Văn Mạnh và gia đình anh Nam hiện đều không liên lạc được với anh Nam nên đã đến công an phường Mễ Trì trình báo sự việc.

Liên tiếp thời gian gần đây có nhiều tài xế xe ôm đã bị kẻ gian sát hại, cướp tài sản. Gần đây nhất vào ngày 28.9, người dân phát hiện thi thể nam sinh Nguyễn Cao S. (18 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa) mặc trang phục Grab bị sát hại tại bãi đất hoang thuộc phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 30.9, cơ quan CSĐT bắt giữ 2 hung thủ Đinh Văn Trường (19 tuổi) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi) cùng quê Yên Bái. Cả hai khai nhận vào khoảng 21h ngày 26.9, các đối tượng đến khu vực cổng bến xe Mỹ Đình để uống nước. Tại đây, Giáp mặc cả giá xe ôm với S. để yêu cầu anh này chở chúng về nhà bạn ở khu vực phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm.

Khi đến khu vực bãi đất trống, Giáp lấy dao và đâm liên tiếp vào sau lưng nam sinh. Thấy nạn nhân bỏ chạy, hai tên này lấy xe máy của nạn nhân phóng đi rồi sau đó về Yên Bái trốn. Anh S. được xác định tử vong vì mất máu cấp tính, cảnh sát xác định Giáp và Trường trước khi gây án đã có thống nhất, bàn bạc với nhau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn