MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà T cảm ơn Công an xã Mai Phụ đã giúp bà nhận ra mình bị kẻ gian lừa đảo. Ảnh Công an cung cấp

Liên tiếp xuất hiện kẻ xấu xưng cơ quan chức năng để lừa đảo người dân

TRẦN TUẤN LDO | 19/10/2023 10:20

Hơn một tuần qua, tại Hà Tĩnh, nhiều người dân bị kẻ gian gọi điện thoại xưng cơ quan chức năng để lừa đảo với số tiền hàng trăm triệu đồng nhưng đã được ngăn chặn kịp thời.

Cụ thể, chiều ngày 10.10, bà Đ.T.B (trú xã Hương Xuân, huyện Hương Khê) đến phòng giao dịch một ngân hàng chi nhánh Hương Khê để rút 100 triệu đồng trong sổ tiết kiệm.

Nhận thấy bà B có biểu hiện hoang mang, lo lắng trong quá trình giao dịch, nhân viên ngân hàng đã tạm dừng các thủ tục rút tiền và liên hệ với Công an xã trên địa bàn để nắm tình hình.

Qua trao đổi với công an, bà B cho biết, thời gian qua, có số điện thoại lạ gọi cho bà, xưng là đại diện cơ quan Nhà nước đe dọa, yêu cầu bà chuyển tiền.

Bà B suýt bị lừa đảo 100 triệu đồng. Ảnh Công an cung cấp

Lo sợ trước những lời đe dọa của người lạ, bà B đến ngân hàng với ý định rút 100 triệu đồng để chuyển cho đối tượng nói trên.

Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, bà B đã hiểu và dừng giao dịch rút tiền.

Chiều ngày 11.10, gia đình ông M (trú xã Hương Đô) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ giả danh lực lượng công an thông báo vi phạm pháp luật và yêu cầu gia đình phải chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản mà chúng cung cấp.

Sau đó, ông M đã đến ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam chi nhánh huyện Hương Khê rút 100 triệu đồng. Sau khi rút tiền, ông M suy nghĩ lại nên đến Công an xã Hương Đô trình bày sự việc.

Công an xã Hương Đô sau đó đã giải thích ông M bị kẻ gian lừa đảo nên ông M không ra ngân hàng chuyển tiền nữa.

Gia đình ông M bị đối tượng lạ gọi điện xưng công an yêu cầu chuyển cho chúng 100 triệu đồng. Ảnh: Công an cung cấp

Tương tự, ngày 16.10, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Hương Khê đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi lừa đảo của đối tượng tội phạm, giúp một người dân ở xã Hương Liên không bị lừa đảo số tiền 25 triệu đồng.

Cũng trong ngày 16.10, bà T (73 tuổi, trú thôn Hợp Tiến, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà) bị một số đối tượng mạo danh cán bộ phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội gọi điện đe dọa bà liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy, phải bí mật đi rút tiền tiết kiệm để chuyển cho cơ quan Công an phục vụ điều tra vụ án.

Bà T đã đi rút 80 triệu tại một chi nhánh ngân hàng tại Thạch Châu dự định sẽ chuyển tiền cho đối tượng xưng công an đe dọa.

Tuy nhiên, trên đường về, bà T ghé vào Công an xã Mai Phụ trình báo. Sau đó, Công an xã Mai Phụ đã giải thích rằng bà T đã bị lừa đảo, động viên bà yên tâm và mời người nhà đến để bàn giao số tiền trên và đưa bà về nhà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn