MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối tượng bị xét xử về hành vi giết người sau 27 năm lẩn trốn lệnh truy nã. Ảnh: Thành An

Lĩnh 10 năm tù về tội giết người sau 27 năm lẩn trốn truy nã

Thành An LDO | 30/07/2024 19:16

Bà Rịa - Vũng Tàu - Sau 27 năm trốn truy nã vì đâm chết bạn nhậu, đối tượng đã bị bắt giữ điều tra, xét xử về tội "Giết người".

Bị bắt sau 27 năm trốn truy nã

Theo cáo trạng, Lưu Minh Khuê (sinh năm 1972) đã quyết định bỏ nhà đi “bụi” từ năm 1983, lúc mới khoảng 8 tuổi. Từ Hà Nội, Khuê lang thang đến tận huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) làm thuê mưu sinh. Tháng 12.1993, đối tượng liên quan đến một vụ trộm cắp xe máy, bị tuyên phạt 4 tháng tù.

Chấp hành xong bản án, Khuê tiếp tục lang thang đến xã Đá Bạc (huyện Châu Đức) mưu sinh. Tại đây, Khuê quen biết và thường xuyên ăn nhậu với một nhóm người tại địa phương.

Tối 9.12.1997, Khuê nhậu cùng 5 người ở xã Đá Bạc. Đến 21h thì mọi người không nhậu nữa, nên Khuê và ông D. rủ nhau tới chòi bảo vệ của ông N. N. V. ở hồ Đá Bàng gần đó nhậu tiếp.

Đến rạng sáng hôm sau, ông D. mệt nằm ngủ, còn Khuê và ông V. tiếp tục nhậu thì xảy ra mâu thuẫn, rồi cãi nhau vì chuyện ông V. không cho Khuê bắt trộm cá ở hồ Đá Bàng.

Nóng giận và có hơi men, ông V. đạp Khuê té ngã. Đối tượng vùng dậy lấy con dao gần đó đâm ông V. nhiều nhát rồi vứt dao bỏ chạy. Nghe tiếng động, ông D. tỉnh dậy, phát hiện và đưa ông V. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh sau đó đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra Khuê về hành vi “Giết người", nhưng đối tượng đã lẩn trốn nên bị cơ quan công an ra quyết định truy nã.

Còn Khuê sau khi lẩn trốn, đã di chuyển qua nhiều địa phương, rồi dừng lại ở buôn Yã Wăm B (xã Ea Kiết, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk) sinh sống, lấy vợ (năm 1998) và đã có 3 mặt con.

27 năm sau khi vụ án xảy ra, đầu tháng 2.2024 Khuê đi làm Căn cước công dân thì bị công an kiểm tra lý lịch và phát hiện trong danh sách bị truy nã. Vì vậy đối tượng đã bị bắt, và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phục hồi điều tra vụ án.

Thông cảm với khó khăn của gia đình bị cáo

Ngày 29.7, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, vợ Khuê cùng 3 con đi xe khách từ Đắk Lắk đến tham dự phiên tòa. Trước đó, cả gia đình đã ngỡ ngàng khi Khuê bị bắt; và tích góp, vay mượn được 30 triệu đồng để bồi thường cho gia đình bị hại.

Theo bà H (vợ Khuê) cho biết, ở trong buôn, Khuê chăm chỉ làm ăn, sống hòa đồng nên được nhiều người giúp đỡ. Nhưng cuộc sống vẫn nghèo khó vì bệnh tật. Bản thân bà H bị nhiều bệnh, sức khỏe yếu chỉ ở nhà; con gái đầu có con nhưng ốm đau bệnh tật nên bị… chồng bỏ; con thứ sớm nghỉ học đi làm phụ hồ; còn con út bị bệnh tim, nay học lớp 8 nhưng có khả năng phải nghỉ học vì không gắng được nữa.

Quá trình điều tra, gia đình bị hại yêu cầu bồi thường chi phí mai táng và cấp dưỡng nuôi 2 con đến khi đủ 18 tuổi với tổng số tiền 820 triệu đồng. Sau khi gặp và biết được hoàn cảnh khó khăn của vợ con bị cáo, vợ bị hại thương cảm, thay đổi ý định không yêu cầu bồi thường.

“Tôi có đòi bồi thường thì thực tế bị cáo cũng không có tiền để thi hành án. Tôi không yêu cầu bồi thường và xin giảm án là muốn Khuê sớm được về nhà để lo cho vợ con, cũng là niềm an ủi và tạo phước cho con tôi”, vợ bị hại trả lời Hội đồng xét xử khi được hỏi.

Sau khi cân nhắc đánh giá toàn diện vụ án, cũng như dựa trên các diễn biến, tình tiết tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lưu Minh Khuê 10 năm tù vì tội "Giết người".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn