MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhân viên ngân hàng kể về vụ cướp (ảnh: PV).

Lời kể của nhân chứng giáp mặt tên cướp ngân hàng ở Trà Vinh

TRẦN LƯU LDO | 27/04/2017 15:05
“Tui đã giáp mặt và truy đuổi một đoạn đường nhưng không bắt được tên cướp”, ông Huỳnh Tấn Kiệt (ngụ phường 1, TX. Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) cho biết như vậy khi kể về vụ cướp ngân hàng xảy ra vào chiều 26.4.

Ông Kiệt cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc, ông đang ở gần Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Duyên Hải, nằm trên đường Điện Biên Phủ, phường 1, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh và nhìn thấy có người đuổi theo nhau và kêu “cướp, cướp!”. Ngay sau đó, ông Kiệt chạy bộ nhằm chặn đầu đuổi theo tên cướp đang chạy xe gắn máy. “Tui lượm 2 viên đá ở gần đó ném về phía tên cướp đang chạy xe gắn máy, nhưng hắn né kịp rồi nhấn ga bỏ chạy. Do không có phương tiện gì để đuổi theo nên đành chịu”, ông Kiệt nói.

Anh Huỳnh Thanh Sang, nhân viên giao dịch Ngân hàng Vietcombank, người đối mặt trực tiếp với tên cướp kể lại: Lúc xảy ra vụ việc, tui đang ở quầy giao dịch số 1 thì tên cướp đẩy cửa bước vào. Ngay sau đó, hắn chĩa súng vào người các nhân viên rồi hô lớn: “Cướp ngân hàng đây, cướp ngân hàng đây!”. Tên cướp đưa 2 cái giỏ rồi kêu để tiền vô đó. Nghi phạm khống chế tất cả mọi người đang có mặt.

Do quá hoảng sợ, nên các nhân viên đều làm theo yêu cầu vì tên cướp cầm súng trên tay và liên tục chĩa về phía mọi người cùng những lời đe doạ, nạt nộ. Sau khi cướp tiền xong, tên cướp yêu cầu các nhân viên vô kho rồi đóng cửa lại. Còn hắn ta ra ngoài đề xe bỏ chạy. Khi tên cướp tìm đường tẩu thoát, các nhân viên có đuổi theo khoảng chừng 500m thì mất dấu.

Thượng tá Huỳnh Văn Khởi - Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Trà Vinh cho biết: “Nhiều nhân chứng xung quanh ngân hàng cho biết, lúc cướp tiền từ ngân hàng ra, tên cướp chạy xe một mình, không có nghi phạm thứ 2”.

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn