MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lời kể nhân chứng vụ tìm thấy 9 xương sọ người ở Tây Ninh

ĐÌNH TRỌNG LDO | 10/01/2020 16:30

Khi ra vườn sau nhà anh Phong tá hỏa phát hiện sọ người dưới hố đất, quá hoảng sợ anh chạy đi trình báo công an xã. Trong quá trình khám nghiệm công an tìm thấy tổng cộng 9 sọ người.

Vụ phát hiện xương sọ ở hố nuôi ba ba, sau đó công an khám nghiệm điều tra và tìm thấy thêm 7 xương sọ người xảy ra ở tổ 2, ấp Thước Tây, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Hiện trường phát hiện 2 sọ người. Ảnh: ĐT

Hiện Công an tinh Tây Ninh đang phối hợp với các vị của Bộ Công an thực hiện giám định các bộ xương người để điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện trường phát hiện 2 xương sọ ban đầu là hố sâu khoảng nửa mét (trước đây là hồ nuôi ba ba) trong vườn nhà anh Đinh Văn Phong (39 tuổi, tổ 2 xã Phước Thạnh). 

Chiều 10.1 phóng viên đã đến nhà nhà anh Phong được anh kể lại sự việc kinh hoàng này. Theo anh Phong, cách đây 10 năm anh làm trang trại xây hồ nuôi ba ba. Sau đó làm ăn không được, anh  chuyển đi nơi khác ở. Gần 3 tháng nay anh mới về dọn dẹp ở lại.

Gốc cây chuối nơi anh Phong thấy 2 sọ người. Ảnh: ĐT

"Sáng 9.1, tôi đi vệ sinh thấy 1 xương sọ ở sát gốc cây chuối. Ban đầu tưởng là xương bò, tôi khều ra thì tá hỏa phát hiện đây là sọ người. Tôi sợ quá đi báo công an xã, khi công an xã đến cùng tôi kiểm tra thì tiếp tục phát hiện thêm 1 sọ người nữa" -  anh Phong kể.

Sau đó công an căng dây để khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc. Công an sang lấy thông tin ở nhà bà Cao Thị Cẩm Vân (63 tuổi, nhà giáp ranh nhà anh Phong). Hố phát hiện 2 xương sọ phía sau nhà bà Vân, cách khoảng 40m.

Trong quá trình lấy lời khai và khám nghiệm tại nhà bà Vân, công an tiếp tục tìm thấy 7 sọ và nhiều xương người.

Theo anh Phong, bà Vân là bác dâu. Đầu năm 2019, bác trai anh là ông Đinh Văn Xưởng (sinh năm 1951, mất đầu 2019, chồng bà Vân). 

Làm việc với cơ quan công an, ban đầu bà Vân khai, cách đây khoảng 6 năm, ông Xưởng nói có người cần mua bộ hài cốt với giá 100 triệu đồng, nên ông Xưởng tìm mua hài cốt ở Đắk Lắk đem về để tại nhà. Tuy nhiên cụ thể ai mua thì bà Vân không biết.

Phía hông sau nhà bà Vân. Ảnh: ĐT

Đầu năm 2019, trước khi mất, ông Xưởng nói với bà Vân, ông để 2 sọ người tại hồ nước nếu có người mua thì bán.

4 tháng sau khi ông Xưởng mất, bà Vân lấy 2 sọ người vứt xuống hố  gần nhà. Về 7 sọ và xương người bà Vân trình bày không biết.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, đến trưa ngày 10.1, bà Vân đã được cho về nhà.

Hiện công tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với Bộ Công an điều tra làm rõ vụ việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn