MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh CACC

Lời khai của nữ sinh đầu độc giết cha, giấu xác, đốt nhà, dựng hiện trường giả ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An LDO | 21/01/2022 13:07

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tại cơ quan chức năng, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, T.T.T.L (21 tuổi) đã khai nhận đầu độc, giết cha ruột bằng chất độc xyanua rồi giấu xác, đốt nhà tạo hiện trường giả.

Khai báo quanh co, dựng hiện trường giả

Như Báo Lao động đã thông tin, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ nữ sinh T.T.T.L để điều tra làm rõ hành vi giết cha, giấu xác, đốt nhà. Tuy nhiên trước đó, đối tượng này đã khai báo quanh co nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9h30 ngày 20.1, Công an TP.Bà Rịa nhận được tin báo về vụ hủy hoại tài sản tại nhà ông T.H.Đ (SN 1968), là cha ruột của T.T.T.L, có địa chỉ ở đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Nguyên, TP.Bà Rịa.

Quá trình làm việc ban đầu, L khai báo quanh co. Cụ thể, L khai: Khoảng 23h ngày 19.1, trong lúc đang nằm ngủ thì có một thanh niên không rõ lai lịch xuất hiện, nắm đầu kéo tóc L rồi nói: "Tao đã giết ba mày rồi, ân oán tao cũng đã trả xong, bây giờ tao đốt nhà mày...". 

Sau đó, người này đập L mạnh xuống nền nhà làm L ngất xỉu rồi bỏ đi. Khi tỉnh lại, thấy sau nhà bị cháy, nên L chạy qua nhà ông nội là T.V.Q để kêu cứu. Ông Q cùng 2 người cháu khác đã kéo vòi nước để dập đám cháy và báo cho cơ quan chức năng.

Đến khoảng 17h cùng ngày, trong lúc khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện một thi thể nam giới được che phủ xi măng ở phía sau nhà nên đã tiến hành điều tra làm rõ.

Che giấu hành vi phạm tội dã man

Tại cơ quan điều tra, thấy L khai báo có nhiều điểm nghi vấn nên cơ quan chức năng đã sinh nghi. Sau quá trình đấu tranh, L đã khai nhận sự thật về hành vi đầu độc chết cha ruột, rồi dựng hiện trường giả để che giấu hành vi phạm tội.

Theo đó, L. khai báo do có mâu thuẫn với cha ruột là ông T.H.Đ và thường xuyên bị la mắng, nên đã nảy sinh ý định giết chết ông Đ.

Ngày 18.1, L. đã đi TP.HCM mua chất độc xyanua với giá 500.000 đồng rồi đón xe về lại nhà ở TP Bà Rịa. Đến 18h cùng ngày, L tiến hành pha chất độc trên vào 3 chai nước mà ông Đ thường uống rồi để lại vào trong tủ lạnh.

Một lúc sau, ông Đ mở tủ lạnh lấy nước uống và bắt đầu có biểu hiện nôn ói. Ông Đ đi vào nhà vệ sinh và chốt cửa bên trong. Khi không còn nghe thấy tiếng ông Đ, nghĩ rằng nạn nhân đã chết, L mặc kệ và đi ngủ.

Sáng 19.1, L đã mua dụng cụ về phá cửa nhà vệ sinh và di chuyển thi thể nạn nhân ra phía sau nhà. Sau đó mua gạch, xi măng về đắp lên thi thể, xây bịt kín nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Để qua mắt lực lượng điều tra, đêm 19.1, L dùng xăng đốt nhà mình rồi chạy qua nhà ông nội để nhờ giúp đỡ. Sau đó, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể nạn nhân và tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn