MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Phan Thu Hương (dì ruột của Phan Sào Nam) tại tòa. Ảnh CN.

Lời nói nghẹn ngào của dì ruột Phan Sào Nam khi khai báo số tiền 236 tỉ

CAO NGUYÊN - NGÔ CƯỜNG LDO | 19/11/2018 12:57
Trước bục khai báo, bị cáo Phan Thu Hương (dì ruột Phan Sào Nam) cho biết, số tiền 236 tỉ có lẻ Phan Sào Nam đưa cho mình hiện đã được khắc phục toàn bộ và bà không hề biết số tiền đó do Nam phạm tội mà có.

Sau phần trả lời của Phan Sào Nam, HĐXX mời bị cáo Phan Thu Hương (dì ruột của Nam) lên bục để xét hỏi. Bị cáo Hương nói, dù là dì ruột nhưng cùng bà Nga (mẹ Nam) chăm và nuôi Phan Sào Nam từ bé, nên Nam gọi bà là mẹ. Bị cáo Hương liên tục gọi “con Phan Sào Nam” khi khai báo tại tòa.

Bà Hương cho biết, số tiền 236 tỉ có lẻ Phan Sào Nam đưa cho mình hiện đã được khắc phục toàn bộ và bà không hề biết số tiền đó do Nam phạm tội mà có.

"Nam nói làm ăn được, con gửi tiền để mẹ có thể kinh doanh giúp", bị cáo Hương nói và cho biết khi nhận tiền, bị cáo cũng không hỏi vì luôn tin tưởng Nam do đã có những thành tích, được khen thưởng trong quá khứ.

Đến thời điểm này bị cáo rất ân hận về những lỗi lầm, vì sự thiếu hiểu biết khiến Phan Sào Nam vướng vòng lao lý, bị cáo Hương nghẹn ngào.

Trong quá trình điều tra, bị cáo khai bị cáo có 5 căn hộ mua bằng số tiền bị cáo làm ăn trong suốt quá trình, bị cáo xin được hoàn trả lại 5 căn hộ vì bị cáo đã khắc phục được số tiền Phan Sào Nam đưa cho bị cáo.

Trước câu hỏi của luật sư có trách cứ gì Phan Sào Nam không, bị cáo Phan Thu Hương đã lấy lại bình tĩnh và nói trong giọng run run, nghẹn ngào: “Nam con, mẹ và gia đình luôn tin tưởng con là người con hiếu thảo với gia đình và là công dân tốt của xã hội. Trong suốt quá trình thời gian vừa qua, mẹ và gia đình xa con, chưa có lời nhắc nhở con nhưng tự thân trong phiên xét xử này, mẹ và gia đình đã nhìn thấy hình ảnh ở con là người con dám làm, dám chịu, dám đương đầu tất cả sự việc”.

Phan Sào Nam quay lại nhìn mẹ với vẻ mặt khá buồn. Ảnh CN.

Cũng như dì ruột, người mẹ đẻ của Phan Sào Nam được gọi lên bục khai báo, lúc này Nam ngoái người nhìn theo. Sau khi trình bày muốn xin lại ba chiếc điện thoại, người phụ nữ dáng người nhỏ, nhanh nhẹn nói: "Sau sự việc này, tôi mong con nhận thức tốt hơn, mong con sớm được quay về đời sống xã hội, tiếp tục cống hiến với học vấn của mình. Ba đứa trẻ còn nhỏ rất cần sự quan tâm của bố, dù được ông bà chăm sóc nhưng không thể bằng bố. Tôi kính mong quý tòa thấu hiểu cho tấm lòng người mẹ". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn