MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Luật sư Nguyễn Hoàng Tiến. Ảnh: Mai Thuý.

Luật sư đi tìm sự thật vụ án "trâu sắt, trâu thật"

Mai Hường - Mai Thuý LDO | 12/02/2021 08:07
Chỉ vì tránh 2 trâu trên đường nên ôtô rơi xuống vực, vợ và con thiệt mạng, bản thân thương nặng, song ông P. lại bị cáo buộc phạm tội, nên đã tìm đến luật sư.

Câu chuyện của thân chủ tên P. (ở Sơn La) đến giờ luật sư Nguyễn Hoàng Tiến (Chủ tịch Hội đồng khen thưởng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) vẫn nhớ rõ. Luật sư Tiến gọi đó là vụ án "Trâu sắt - Trâu thật".

Luật sư Tiến kể, chiều mùa hè 10 năm trước, người đàn ông trung niên, trong tâm trạng hoang mang, sức khoẻ còn yếu, tới gõ cửa văn phòng luật sư Đức Thịnh - do luật sư Nguyễn Hoàng Tiến làm trưởng văn phòng.

Người này giới thiệu tên P, khi đó đang công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La. Ông P. trình bày với luật sư về việc bỗng dưng bị cáo buộc tội danh liên quan đến vi phạm giao thông đường bộ từ Công an huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La).

Theo lời kể, ngày 22.12.2009, ông P. cùng vợ mượn ôtô của anh trai để đưa con gái từ Hà Nội về Sơn La. Trên chuyến xe còn có người bạn của con gái, tổng cộng gồm 4 người.

Khi tới địa bàn huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La), ông P. thấy có 2 con trâu đi sát bên trái đường. Tuy nhiên, khi cách ôtô khoảng 20m, 2 con trâu này bất ngờ lồng lên, chạy tạt qua đầu xe.

Bản thân đã tránh hai con trâu này, song khi đó, người vợ ngồi cạnh bị bất ngờ, hoảng hốt, đẩy mạnh vào tay chồng đang cầm vô-lăng. Ông P. đã không thể kiểm soát được tay lái và chiếc xe lao xuống vực.

Cũng vẫn theo lời ông P, vụ tai nạn khiến vợ con ông, người bạn đi cùng đều tử vong. Bản thân ông bị thương nặng, điều trị nhiều tháng trong bệnh viện, và sống sót.

Điều bất ngờ, hơn một năm sau, ngày 15.3.2011, ông P. bị Công an huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) khởi tố về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo luật sư Tiến, khi nghe qua câu chuyện và nghiên cứu hồ sơ vụ án, ông thấy có những mâu thuẫn, mà có thể thay đổi bản chất sự việc. Luật sư đã đồng ý vào cuộc, đi tìm sự thật của vụ án thân chủ bị cáo buộc.

Qua kết luận điều tra ngày 6.5.2011, Công an huyện Yên Châu khẳng định: Gần khu vực xảy ra tai nạn, đa số các gia đình đều làm nghề kinh doanh và buôn bán nhỏ, nhiều năm nay không có hộ gia đình nào nuôi trâu, bò và gia súc khác.

Tuy nhiên, thân chủ một mực cho rằng, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn do bất ngờ xuất hiện 2 con trâu chạy qua đường.

"Bản chất vụ việc nằm ở đó, thế nên chúng tôi đã lên đường tìm sự thật", luật sư Tiến cho hay. Luật sư nhiều lần lên Sơn La thu thập chứng cứ, gặp người biết việc và tới hiện trường vụ tai nạn thương tâm xảy ra.

Cuối cùng, luật sư phát hiện tại khu vực nơi xảy ra vụ tai nạn, có khá nhiều trâu, bò thả rông hai bên đường. Thậm chí, có những con lững thững đi ngang qua đường, các phương tiện phải giảm tốc độ để tránh.

Và hơn hết, luật sư tìm thấy một gia đình có nuôi đàn gia súc cách hiện trường chưa đầy 50 m. Ông đã thu thập, ghi lại bằng hình ảnh, quay video theo đúng quy định pháp luật và gửi cho cơ quan chức năng.

Cùng với các chứng cứ thu thập được, luật sư cũng dẫn chứng luật quy định về "sự kiện bất ngờ" quy định tại Điều 11, Bộ Luật hình sự năm 1999.

Điều luật này quy định: Người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội do sự kiện bất ngờ, tức là trong trường hợp không thể thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi đó, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Theo đó, thân chủ của ông lái ô tô với tốc độ cho phép, làm chủ tốc độ, không sử dụng rượu bia. Song do việc 2 con trâu đi ven đường bỗng lồng lên, chạy tạt ngang đầu xe khiến người vợ hoảng sợ, đẩy vào tay lái của chồng...

"Đây được xem là hai sự kiện bất ngờ liên tiếp xảy ra. Bị can Phong không thể biết trước được khi đang tham gia giao thông...”, luật sư Tiến nói.

Trước chứng cứ và dẫn luật trên, cuối cùng ông P. được Viện KSND tỉnh Sơn La ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can. Ông P. không phạm tội như cáo buộc trước đó.

Bảo vệ thành công cho thân chủ, cả luật sư và khách hàng như vỡ òa trong hạnh phúc. Luật sư đã hoàn thành sứ mệnh bảo vệ quyền lợi cho khách hàng; hoàn thành trọng trách của người gánh trên vai sứ mệnh bảo vệ công lý.

Sau vụ án trên, luật sư Nguyễn Hoàng Tiến, được Sở Tư Pháp Hà Nội khen ngợi, được Đoàn luật sư ghi nhận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn