MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Sơn vướng lao lý sau cú đấm em dâu thương tích. Ảnh: V.Dũng.

Mâu thuẫn đồng hồ nước, em dâu đưa anh chồng vào tù

Việt Dũng LDO | 17/11/2020 14:03
Chỉ vì cho rằng chiếc đồng hồ nước chồi sang nhà, khiến mâu thuẫn và bị anh chồng đấm vào mặt, người em dâu ở Hà Nội nhất quyết đòi xử tù giam người đánh mình.

Ngày 17.11, TAND Hà Nội mở tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo tăng nặng hình phạt của bà Nguyễn Thị L. (49 tuổi, trú ở xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội) với ông Phạm Văn Sơn (59 tuổi) - anh chồng.

Sau nửa buổi xét xử, toà bác đơn của bà L., giữ nguyên các quyết định của cấp sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, nhà bà L. và ông Sơn sát nhau. Cho rằng anh chồng lắp chiếc đồng hồ nước "chồi" sang phần đất nhà mình, ngày 25.6.2019, bà L. đã yêu cầu Cty nước sạch đến giải quyết.

Trao đổi với nhân viên Cty nước, bà yêu cầu phải di chuyển chiếc đồng hồ nước sang vị trí khác. Lúc đó, đang nằm trong nhà, nghe thấy em dâu gay gắt với nhân viên Cty nước sạch, ông Sơn chạy ra ngoài.

Ngay sau đó, ông Sơn thấy em dâu vừa “làu bàu”, vừa bẻ, nhổ gãy cây đu đủ nhà mình nên xông đến đấm thẳng vào vùng mặt bà L.

Hậu quả, người em dâu bị ngã ngửa về phía sau, đầu đập xuống đường bê tông và chảy máu mồm. Sự việc nhanh chóng được chồng bị hại và những người xung quanh can ngăn.

Bà L. sau đó đến bệnh viện điều trị và tổng tỉ lệ tổn hại sức khỏe của người phụ nữ này được xác định là 43%.

Với hành vi trên, TAND huyện Mê Linh tuyên phạt bị cáo Sơn 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích”.

Về dân sự, cấp sơ thẩm cũng tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại số tiền hơn 80 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn